Thứ Bảy, 12/10/2024 09:21 SA
Chuyện tình của sóng
Thứ Bảy, 27/05/2017 10:18 SA

Bình yên biển quê hương - Ảnh: THẠCH BÍCH

Tôi thích được đứng trước biển để tận hưởng hương vị mặn mòi của từng con sóng xô bờ, thích được nghe anh kể về biển, về những hành trình nơi đảo xa mà anh và đồng đội ngày đêm làm nhiệm vụ...

 

Ngày đó, thời còn trẻ trâu, tôi thường cùng anh ra biển ngắm ánh mặt trời ban mai tỏa sáng, nhìn từng con sóng nhỏ lăn tăn lấp lánh như tấm thảm bạc phơi trên mặt nước. Tôi thích được ngắm biển ban mai vô cùng, thích được nô đùa cùng anh, thích được nghe âm thanh ầm ào sâu thẳm của lòng đại dương ngày đêm không ngưng nghỉ. Anh chỉ tay ra xa và bảo: Em nhìn kìa - Gì vậy anh? Kia là Trường Sa! - Không, em chỉ thấy biển nước mênh mông thôi. - Ở đó có người sống, có trường học, cây cối và cả đường sá… nữa đó em. - Ồ, vậy ha anh…

 

Anh thường bảo lớn lên anh sẽ trở thành người lính biển, sẽ đến tận miền đảo xa để chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù nơi đó chỉ là những cảm giác mơ hồ trong tâm trí, nhưng tôi hồn nhiên, vui mừng và luôn luôn ủng hộ anh. “Nếu anh là lính biển thì em sẽ là cô giáo”. Anh nhìn tôi cười dịu dàng như ánh ban mai tỏa nắng chiếu vào tim tôi ấm áp. Chúng tôi cùng nhau hứa sẽ thực hiện ước mơ của mình, một ước mơ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Trong tâm tưởng, tôi luôn muốn mình sẽ là hậu phương vững chắc để anh được bình an, giữ chắc tay súng bảo vệ vùng trời vùng biển. Và rồi tình yêu tôi cùng ước mơ đó lớn dần theo năm tháng. Anh đã trở thành chàng quân nhân đầy tự tin. Còn tôi là cô sinh viên sư phạm năm cuối, luôn ấp ủ sẽ đứng trên bục giảng.

 

Biển khơi vẫn muôn ngàn con sóng, vẫn muôn đời con sóng, tạo thành và lại tan ra, cứ thế chẳng bao giờ đổi thay… Tôi và anh cũng vậy, anh lại đi, tôi lại chờ đợi, sự chờ đợi của tôi dẫu biết rằng chỉ là muôn vàn nỗi nhớ không nguôi, nhưng vì yêu anh, bao nhiêu tôi cũng đợi, lâu mấy tôi cũng chờ. Tôi hiểu anh hơn bao giờ hết. Anh là người con của biển, lớn lên từ biển, biển đã nuôi anh khôn lớn và anh yêu biển vô cùng. Tình yêu ấy không gì thay đổi được, không gì lay chuyển được trái tim anh, bởi đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ lớn lao mà đất nước trao cho anh.

 

Cơ mà tôi vẫn nhìn ra dòng đại dương xanh thẳm kia, nơi từng đàn hải âu bay chấp chới trên mạn thuyền sóng vỗ, nơi anh đang làm nhiệm vụ giữa vùng đảo xa xôi. Rồi suy tư về những con sóng đang cuồn cuộn nối đuôi nhau vào bờ, có những con sóng bạc đầu muốn vút về phía trước, có con sóng cuộn trào muốn xô đi muôn ngả, có con sóng hối hả dù chẳng biết về đâu, cũng có những con sóng chìm sâu tan loãng… Vì sao sóng cứ tan ra thế kia? Vì sao sóng gặp bờ? Tôi lại nhớ đã có lần anh kể cho tôi nghe câu chuyện tình của sóng. Có lẽ sóng không chịu nổi cảnh cô đơn khi phải ở mãi biển khơi, nên sóng tan ra để tìm được bến bờ. Sóng và bờ đã yêu nhau bằng một tình yêu mãnh liệt, không gì cưỡng lại được. Dù muôn trùng cách trở, nhưng từ ngoài khơi xa sóng vẫn luôn tìm mọi cách để lao vào bờ trong giây lát, rồi vội vã rút đi. Và cứ thế sóng và bờ vẫn ngày đêm vỗ về thì thầm tình tự bên nhau.

 

Tình yêu giữa tôi và anh cũng thế. Mặc dù ở cách xa nhưng chúng tôi vẫn nhớ đến nhau, vẫn luôn giữ mãi niềm tin yêu cho nhau, và vẫn luôn vì một nghĩa vụ lớn lao cao cả ấy, đó chính là tình yêu biển…

 

LÊ XUÂN MINH THAO

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek