Man Asian là giải thưởng văn học đầu tiên của châu Á dành để trao cho các nhà văn đến từ châu lục đông dân nhất này.
Giải thưởng này được trao cho các tác phẩm chưa xuất bản bằng tiếng Anh (nhưng có thể xuất bản bằng các ngôn ngữ khác).
Giải thưởng được sự tài trợ của Man Group plc - tập đoàn tài trợ cho giải Man Booker danh tiếng.
Năm nay, năm đầu tiên trao giải thưởng có 23 tác giả lọt vào vòng chung kết, trong đó Ấn Độ chiếm đến 11 tác giả.
Quách Tiểu Lộ (Xiaolu Guo), một nhà văn trẻ của Trung Quốc đã từng lọt vào danh sách đề cử của giải Orange 2007 với tác phẩm A Concise Chinese-English Dictionary for Lovers đã dẫn đầu trong danh sách lọt vào vòng chung kết giải Man Asian lần này với cuốn tiểu thuyết mới mang tên 20 Fragments of a Ravenous Youth. Đến từ Trung Quốc còn có nhà văn Khương Nhung với tác phẩm nổi tiếng Tôtem sói đã phát hành ở Việt
Nữ nhà văn trẻ của Trung Quốc - Quách Tiểu Lộ dẫn đầu danh sách đề cử giải Man Asian năm nay với tác phẩm 20 Fragments of a Ravenous Youth |
Đăc biệt trong số 11 tác giả của Ấn Độ lọt vào vòng chung kết của giải Man Asian lần này có đến gần một nửa là tác giả nữ, bao gồm: Nalini Rajan, Anuradha Vijayakrishnan, Sujatha Vijayaraghavan.
Nhật Bản có nữ nhà văn trẻ Hitomi Kanehara người đã chiến thắng giải văn học danh giá nhất của Nhật Bản Akutagawa với tác phẩm Snakes and Earrings viết năm cô 21 tuổi. Hitomi Kanehara lọt vào danh đề cử giải man
Nhà văn Hitomi Kanehara của Nhật Bản.
Trong danh sách đề cử của giải còn có các tác giả đến từ các nước và vùng lãnh thổ Philippines, Malaysia, Đài Loan, Pakistan, Sri Lanka...
Chủ tịch ban giám khảo giải Man Asian - Peter Gordon - phát biểu rằng tuy là năm đầu tiên trao giải nhưng những tác phẩm trong danh sách đề cử đã vượt qua sự mong đợi của ban tổ chức cả về số lượng và chất lượng.
Giải văn chương châu Á Man Asian được sáng lập bởi tổ chức Man Hong Kong International Literary Festival cùng một số trường đại học ở
23 tác giả và tác phẩm được đề cử trao giải Man Asian: Tulsi Badrinath, The Living God |
Theo TTO