Trưa nay (20/7/2007), nhà văn Kim Lân đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, ngõ Hạ Hồi, Hà Nội.
Nhà văn Kim Lân qua nét vẽ của con gái - họa sĩ Nguyễn Thị Hiền
Ông tên thật là Nguyễn Văn Tài. Học hết tiểu học ở Tiên Sơn - Bắc Ninh, Kim Lân phải đi vẽ guốc thuê để kiếm sống, sau đó lên thủ đô theo nghề cầm bút. Năm 1941, ông bắt đầu viết những truyện ngắn đầu tiên mang nhiều yếu tố tự truyện như Đứa con người vợ lẽ, Cô Vịa, Đứa con người cô đầu… và nhanh chóng thành danh với hai truyện ngắn Vợ nhặt và Làng.
Với hai tập truyện ngắn “Nên vợ nên chồng” (1955) và “Con chó xấu xí” (1962), nhà văn Kim Lân được đánh giá là một trong những cây bút xuất sắc nhất viết về đề tài nông thôn Bắc bộ. Thế nhưng, ông đột ngột buông bút, rẽ sang đóng những vai phụ điện ảnh mà nổi bật nhất là vai Lão Hạc trong bộ phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”.
Nhà văn Kim Lân luôn quan niệm “muốn trở thành nhà văn trước hết phải làm một người tử tế”, và cả cuộc đời 87 năm của mình, ông luôn sống lặng lẽ và khiêm nhường.
Xin vĩnh biệt ông, một nhân cách cầm bút!
LÊ THIẾU NHƠN