Tin vui đến với Lê Ngọc Tân - phóng viên trẻ ở Đài Truyền thanh huyện Sơn Hòa, khi tác phẩm Huy “ve chai” của anh đoạt giải nhất (thể loại viết) cuộc thi Sống xanh 2014 do Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Phương Đông OCB tổ chức. Phóng viên Báo Phú Yên đã phỏng vấn cây bút sinh năm 1982 này xoay quanh chuyện tác nghiệp, thực hiện tác phẩm Huy “ve chai”.
Lê Ngọc Tân (bên phải) vàLê Đức Huy - nhân vật trong bài viết Huy “ve chai” - Ảnh do nhân vật cung cấp |
* Cảm xúc của Tân như thế nào khi đoạt giải nhất cuộc thi Sống xanh 2014 của Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh?
- Tôi rất vui và hạnh phúc khi Ban tổ chức cuộc thi Sống xanh 2014 công bố tôi đoạt giải trên báo Tuổi Trẻ. Niềm vui và hạnh phúc được nhân đôi khi tại buổi lễ tổng kết và trao giải, tôi được xướng tên là người đoạt giải nhất.
* Tân phát hiện đề tài Huy “ve chai” như thế nào?
- Là một bạn đọc yêu thích báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh nên tôi hay lên Tuoitreonline để đọc tin tức. Và trong một lần lên mạng đọc tin tức, tôi biết báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Phương Đông tổ chức cuộc thi Sống xanh 2014. Một ngày đầu tháng 10/2014, tôi đi công tác ở thôn Nguyên Cam, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa và được nghe câu chuyện về Lê Đức Huy - một bạn trẻ đã lập nhóm “ve chai”, đi gom nhặt các thứ giấy vụn, lon bia, bao ni lông, đồ dùng sinh hoạt đã hư hỏng mà người dân bỏ để bán lấy tiền giúp đỡ những người già yếu neo đơn, đau bệnh, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chính vì vậy, tôi viết bài Huy “ve chai” để tham gia cuộc thi này.
* Khi thực hiện đề tài này, điều gì để lại cảm xúc và khiến Tân suy nghĩ?
- Khi viết về nhóm “ve chai” do Lê Đức Huy làm trưởng nhóm, tôi có rất nhiều cảm xúc. Tôi xúc động khi một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường (Lê Đức Huy học lớp 12K10 Trường THPT Phan Bội Châu, huyện Sơn Hòa - PV) lại nảy ra ý tưởng và việc làm rất có ý nghĩa đối với cộng đồng. Càng xúc động hơn khi biết được trong quá trình nhóm của Huy đi gom nhặt ve chai, người dân cho tiền nhưng các thành viên trong nhóm không lấy. Trong lúc tôi nói chuyện với Huy, có nhiều thành viên đi học thêm còn tranh thủ mang ve chai đến tập kết tại nhà Huy. Điều đó chứng tỏ các thành viên trong nhóm có ý thức tự giác rất cao và tâm huyết với công việc mình đang làm. Chính những việc làm như thế của nhóm “ve chai” đã đọng lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ: Tại sao các thành viên trong nhóm, tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại có ý thức bảo vệ môi trường? Trong khi đó, đâu đó ngoài xã hội vẫn còn những hành động hủy hoại môi trường từ chính những người lớn.
Huy “ve chai” (đứng, đội mũ) vàcác thành viên trong nhóm gom nhặt ve chai - Ảnh: Y.LAN |
* Những cuộc thi trên báo Tuổi Trẻ thu hút rất nhiều cây bút tham gia. Khi gửi bài dự thi, Tân có tin rằng mình sẽ đoạt giải cao?
- Lúc gửi bài dự thi, tôi không bao giờ nghĩ rằng bài viết của mình sẽ đoạt giải, bởi các cuộc thi trên báo Tuổi Trẻ thu hút rất nhiều bạn đọc tham gia, trong đó có không ít cây bút giỏi, có nhiều bài viết hay về môi trường. Do yêu nghề viết lách và ấn tượng với cách làm của nhóm “ve chai” trong việc bảo vệ môi trường nên tôi gửi bài viết của mình dự thi với mong muốn mọi người sẽ biết được một mô hình hay góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời có ý nghĩa từ thiện, qua đó góp phần làm cho cuộc sống xanh tươi, tốt đẹp hơn.
* Xin cảm ơn bạn!
Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sống xanh 2014 vừa được Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Phương Đông tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Từ hơn 300 bài viết và hơn 2.000 tác phẩm ảnh dự thi, Ban tổ chức đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc ở mỗi thể loại để trao giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Ở thể loại ảnh, giải nhất được trao cho tác giả Lê Vấn với tác phẩm Bếp xanh của mẹ.
Đây là lần thứ hai Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi Sống xanh, nhằm truyền đi thông điệp về một cuộc sống xanh tươi, tốt đẹp. |
YÊN LAN (thực hiện)