Với những tác phẩm đầy ắp cảm xúc về quê hương đất nước, đặc biệt là về biển đảo yêu thương, những người sáng tác và biểu diễn âm nhạc ở các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Phú Yên đã gặp nhau trong ngày tôn vinh nền âm nhạc Việt Nam (3/9).
Ca khúc 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh và ca khúc Chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân do tốp ca Chi hội Âm nhạc Phú Yên thể hiện đã mở đầu chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ V, do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên phối hợp với chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Phú Yên tổ chức tại TP Tuy Hòa vào tối 3/9. Trong diễn văn chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên, khẳng định: “Cùng với niềm tự hào chung của nền âm nhạc Việt Nam, những người hoạt động âm nhạc chuyên và không chuyên ở Phú Yên đã có những đóng góp đáng kể trong tiến trình đi lên của nền âm nhạc nước nhà, với hàng chục nhạc sĩ, hàng trăm tác phẩm âm nhạc đã và đang vang lên trong cuộc sống hằng ngày…”.
Đêm 3/9, tác phẩm của các nhạc sĩ người Phú Yên tiếp tục vang lên cùng tác phẩm của bạn bè trong khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Đó là bản tình ca sâu lắng Về Phú Yên quê anh đi em của nhạc sĩ Ngọc Quang, là khúc hoan ca Đường lên cao nguyên Vân Hòa của nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc, là bài dân ca khu V Tình quê do nghệ nhân Bình Thảng viết lời, là ca khúc Về Điện Biên mang âm hưởng dân ca của vùng Tây Bắc, là câu chuyện xúc động về sự hy sinh anh dũng của người lính trong trận Gạc Ma, về nỗi đau của người vợ lính đảo và sự tiếp nối truyền thống anh hùng.
Từ Phú Yên với những cánh đồng xanh ngát và “điệu bài chòi ngọt lịm tình quê”, khán giả đến với vùng đất võ, cảm nhận hào khí Tây Sơn qua tiết mục hòa tấu Trống trận Quang Trung, thưởng thức tiết mục song tấu đậm chất tuồng Nhịp phách tương giao do nhạc sĩ Nguyễn Gia Thiện sáng tác và cảm nhận những hàm ý lắng trong ca khúc Giếng khơi của Khắc Hùng, được thể hiện trong tiếng đàn guitar.
Nhạc sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Đức Hà, Phó giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Đam San (Gia Lai) có 2 ca khúc với những cung bậc cảm xúc khác nhau về phố núi Pleiku. Còn nhạc sĩ Ngọc Tường hát Tình ca Măng Đen do ông sáng tác. Nhạc sĩ Ngọc Tường cho biết, ông viết Tình ca Măng Đen để tặng thanh niên xung phong từ Nghệ An, Hà Tĩnh… lên làm kinh tế, ươm lại màu xanh cho Măng Đen - nơi từng bời bời khói lửa chiến tranh.
Các nghệ sĩ đến từ Quảng Ngãi làm người xem đắm chìm trong dòng cảm xúc về biển đảo - phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc - qua 2 ca khúc Tổ quốc đây Trường Sa (Trần Xuân Tiên) và Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra (thơ: Nguyễn Việt Chiến, nhạc: Văn Phượng). Riêng nhạc sĩ Trương Quang Tuấn thể hiện tình cảm đối với đất và người Phú Yên qua ca khúc Phú Yên thương nhớ.
Tham dự chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ V còn có đoàn thanh niên tình nguyện Nhật Bản đang làm việc tại Phú Yên. Các bạn trẻ đến từ xứ sở mặt trời mọc đã thể hiện một ca khúc bằng tiếng Nhật và được khán giả nồng nhiệt cổ vũ.
Nhạc sĩ Trần Xuân Tiên, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Quảng Ngãi, Phó giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, nói: “Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Phú Yên và đặc biệt là Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên đã làm được việc hết sức ý nghĩa, qua đó anh em trong khu vực tề tựu về Phú Yên trong Ngày Âm nhạc Việt Nam. Đây là hoạt động mà tôi tin rằng Hội Nhạc sĩ Việt Nam rất hoan nghênh, ghi nhận. Tôi nghĩ trong những năm tới, từ Phú Yên, các tỉnh trong khu vực sẽ đăng cai tổ chức hoạt động này, làm sao để Ngày Âm nhạc Việt Nam diễn ra ý nghĩa hơn ở các vùng đất trong khu vực Nam Trung Bộ”.
YÊN LAN