Thứ Ba, 11/02/2025 08:35 SA
Đêm yêu thương trong tiếng hát giọt đàn
Thứ Ba, 29/07/2014 14:00 CH

Tiết mục hòa tấu guitar của Phong Lê - Tất Đạt - Ảnh: Y.LAN

Không chỉ đưa khán giả đến với những nhạc phẩm vượt thời gian qua tiếng đàn violin, guitar, kèn saxophone và giọng hát của các ca sĩ được yêu thích, đêm nhạc Biển nhớ tên em gọi về do Công ty cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa tổ chức tại khách sạn Kaya còn mang vẻ đẹp nhân văn.

 

NGỌT NGÀO NHỮNG BẢN TÌNH CA

 

Cơn mưa bất ngờ xuất hiện và kéo dài từ chiều đến tối 26/7 đã làm hỏng kế hoạch tổ chức đêm nhạc tại khu vực hồ bơi. Sân khấu được đưa xuống tầng trệt, trong không gian ấm cúng. Tiếng đàn violin du dương ngân lên, chào đón những người yêu nhạc đến với chương trình Biển nhớ tên em gọi về.

 

Có mặt từ khá sớm và cũng là người hát đầu tiên, ca sĩ Lê Mỹ Như làm nóng sân khấu với 3 ca khúc thịnh hành: Nụ hôn cuối (Lưu Thiên Hương), Nỗi đau ngự trị (Lương Bằng Quang) và Lãng mạn trên đồi (Từ Huy). Cô chinh phục khán giả bằng giọng ca rực lửa và say đắm.

 

Đầy cảm xúc, Phương Nhi - người chuyên thể hiện những ca khúc trữ tình, tự sự - “kể chuyện” tình yêu bằng Bản tình cuối (Ngô Thụy Miên), Biển cạn (Kim Tuấn) và Vết thương cuối cùng. Phần biểu diễn của Phương Nhi gợi nhớ những câu thơ khắc khoải của Vi Thùy Linh trong bài Người dệt tầm gai:

 

“Em là người dệt tầm gai...

Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui

Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ…

Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ những nỗi buồn - những sợi tầm gai - không ai nhìn thấy

Gai tầm gai đâm em đau đớn

Em chờ anh mãi...

Tưởng chừng không thể vượt qua nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước

Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu

Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt

Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình…”

 

Nhắc đến những tình khúc vượt thời gian, không thể không nhắc đến nhạc Trịnh. Trong đêm nhạc Biển nhớ tên em gọi về, khán giả thưởng thức một số nhạc phẩm mang lại thật nhiều cảm xúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua các tiết mục độc tấu, hòa tấu violin, saxophone, guitar do các nghệ sĩ, nhạc công: Khánh Tuyết - Văn Thành, Quốc Huy, Phong Lê - Tất Đạt biểu diễn.

 

Không chỉ tham gia hòa tấu guitar, ca sĩ Tất Đạt còn thể hiện khá trọn vẹn Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên), Biển nỗi nhớ và em (nhạc: Phú Quang, thơ: Hữu Thỉnh) bằng giọng hát, tiếng đàn.

 

VẺ ĐẸP CỦA TINH THẦN “NHƯỜNG CƠM SẺ ÁO”

 

Từ thôn Ngọc Sơn Tây (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa), cậu bé mắc bệnh tim Huỳnh Văn Hiếu được cha và bà nội đưa đến khách sạn Kaya, theo lời mời của những người tổ chức chương trình. Giữa những vị khách ăn mặc đẹp đẽ, gia đình Hiếu thật khác biệt bởi vẻ lam lũ, nghèo khó hiện rõ trên gương mặt, trên những bộ quần áo cũ kỹ, sờn rách. Hiếu nhỏ xíu, môi tím tái vì bệnh tật, đi chân đất vì đôi dép của bé đã rơi mất trên đường, lúc trời đổ mưa.

 

Gia đình Hiếu ngồi lặng lẽ ở một góc phòng. Cậu bé 5 tuổi thỉnh thoảng ngủ gật, còn cha và bà nội bé xem ca nhạc mà tâm trí thì để trên rừng trên rẫy, nơi họ nhọc nhằn tìm chén cơm mỗi ngày. Cũng có thể, tâm trí họ “lang thang” ở một bệnh viện nào đó tận TP Hồ Chí Minh - nơi họ ước ao đưa Hiếu đến phẫu thuật tim để cậu bé sống khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lứa, nhưng không biết tìm đâu ra số tiền gần 90 triệu đồng để phẫu thuật. Và họ rưng rưng khi ông Nguyễn Đặng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa - lên sân khấu phát động quyên góp giúp đỡ Hiếu.

 

Ông Đặng nói rằng, trong thời gian qua, các vị khách có mặt tại đây đã đóng góp, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông biết, với tấm lòng nhân ái, họ sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, vì còn rất nhiều mảnh đời kém may mắn cần sự tiếp sức của cộng đồng. Trước mắt, ông kêu gọi các vị khách đóng góp giúp đỡ Hiếu để em có cơ hội được sống khỏe mạnh.

 

Phong bì được mang ra, đưa đến từng bàn. Các vị khách hảo tâm đặt tiền vào đó. Khi đêm nhạc kết thúc, ông Nguyễn Đặng trao hơn 8,1 triệu đồng (có được từ sự đóng góp của khách nghe nhạc, khách lưu trú tại khách sạn và một số đơn vị tài trợ chương trình) cho anh Huỳnh Văn Thêm - cha của Hiếu. Những người chứng kiến mong rằng trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình này để cậu bé nghèo có đủ tiền phẫu thuật tim.

 

Chị Nguyễn Huỳnh Hạnh Hiếu, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa, chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức đêm nhạc Biển nhớ tên em gọi về vì muốn những người yêu nhạc có dịp thưởng thức các tình khúc nổi tiếng, được thể hiện bởi các giọng hát được yêu thích ở Phú Yên, đồng thời muốn có một hoạt động ý nghĩa cho người nghèo. Tôi thấy vui khi lần đầu tiên tổ chức, đêm nhạc được khách đánh giá tốt”.

 

YÊN LAN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek