Thứ Hai, 07/10/2024 07:23 SA
Tôi là hoa hậu - sự thật đắt giá
Thứ Năm, 22/05/2014 08:58 SA

Với phụ đề bằng tiếng Việt, bộ phim Tôi là hoa hậu (tựa gốc Miss Korea) nhanh chóng thu hút khán giả yêu thích phim Hàn. Phim tạo “sốt” trong cộng đồng mạng một phần bởi chính nội dung, chủ đề được đề cập, dù diễn viên không đẹp lung linh như thường thấy trong nhiều bộ phim khai thác đề tài thế giới sắc đẹp.

 

Tôi là hoa hậu lấy bối cảnh năm 1997 - thời kỳ Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng kinh tế. Các cuộc thi nhan sắc được các doanh nghiệp ngành mỹ phẩm nhắm tới như một trong những chiếc phao cứu sinh.

 

Cô gái xinh đẹp Oh Ji Young - vốn là ‘’nữ hoàng trung học’’ nhưng về sau lại trở thành nhân viên điều hành thang máy. Với sự giúp đỡ của các chàng trai, cô nàng đã dốc sức tham gia cuộc thi nhan sắc lớn nhất đất nước - Hoa hậu Hàn Quốc.

 

Hyung Joon và đội ngũ nhân viên xuất sắc của mình ấp ủ kế hoạch kỳ lạ này. Nếu Ji Young giành ngôi vị hoa hậu thì công ty của Hyung Joon sẽ thoát khỏi bờ vực phá sản.

 

Nhưng cái hay của phim không chỉ có thế. Bộ mặt hậu trường của thế giới người đẹp được phơi bày rất thực và tinh tế. Những câu chuyện người đẹp được giới tài phiệt, đại gia săn lùng sau mỗi cuộc thi sắc đẹp cũng như các người đẹp muốn đổi đời qua cuộc thi nhan sắc đã bất chấp mọi thủ đoạn để giành chiến thắng như thế nào; việc các cô gái phải chịu đau đớn thể xác vì những cuộc “trùng tu” nhan sắc, vụn vỡ tâm hồn vì phải bán thân trả các khoản nợ đầu tư cho nhan sắc đều là sự thật mà chẳng người nào trong cuộc dám lên tiếng. Họ chấp nhận, chịu đựng tất cả vì muốn tỏa sáng ở sân khấu hoa hậu.

 

Ăn theo những cuộc thi nhan sắc là những “má mì” xuất hiện với danh nghĩa “bà đỡ”. Thực tế, họ là trung gian dắt mối gái đẹp cho đại gia, điều này cũng được phơi bày trong bộ phim Tôi là hoa hậu khiến câu chuyện thêm thu hút trong từng chi tiết nhỏ.

 

Xem Tôi là hoa hậu, khán giả có cảm giác như được chứng kiến cuộc sống thật. Thành công của bộ phim là lột tả sự thật nhưng không trần trụi, bóc mẽ các giá trị ảo nhưng không bằng cái nhìn cay nghiệt…

 

Thực hiện Miss Korea, nhà sản xuất của Golden Time - Kwon Seok Jang làm việc cùng với biên kịch Seo Sook Hyang. Cả hai đã từng làm việc cùng nhau khi sản xuất bộ phim Pasta của đài MBC vào năm 2011.

 

Y.LAN (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek