Một đường ống dẫn dầu bị vỡ vừa phát nổ tại Lagos, thành phố lớn nhất Nigeria, làm ít nhất 260 người chết. Số thương vong còn có thể tăng cao.
Hiện, các nhân viên cứu hộ đang tìm cách nhận diện tử thi. Lúc này, vẫn còn nhiều thi thể nằm lẫn lộn khu vực vừa xảy ra vụ nổ. Những đám khói vẫn bốc cao trên khu vực đông dân cư Abule Egba, lân cận
Nỗ lực cứu hộ tại hiện trường vụ nổ |
Ige Oladimeji, một quan chức Hội chữ thập đỏ Nigeria cho hay, nhân viên của ông đã đếm được hơn 200 người chết và việc này vẫn còn tiếp tục. ''Chúng tôi chỉ có thể nhận dạng họ qua xương sọ còn thi thể đã vương vãi khắp trên mặt đất. Các nhân viên cứu hộ không thể tới gần hơn vì lửa vẫn cháy''.
Các nhân chứng cho hay, bọn trộm đã chọc thủng đường ống dẫn sau lúc nửa đêm. Tiếp đó, hàng trăm người, cả đàn ông, đàn bà và trẻ em đã đổ xô tới để lấy dầu bị rò rỉ. Họ chứa dầu bằng xô nhựa, can và túi trước khi vụ nổ xảy ra. Hiện chưa rõ cái gì gây ra vụ nổ.
Vụ nổ làm chấn động khu vực Abule Egba lúc sáng sớm nay, phát ngôn viên Hội chữ thập đỏ Umar Mairiga nói.
''Đây là một thảm kịch có thể ngăn chặn được'', Joel Ogundere, một luật sư có nhà cạnh khu vực xảy ra vụ nổ nói. ''Đó là đói nghèo, ngu dốt và hám lợi''.
Trong một thập niên trở lại đây, có 2.000 người đã thiệt mạng trong những trường hợp tương tự.
Đường ống dẫn dầu vừa bị nổ thuộc sở hữu của công ty dầu khí quốc gia
(Theo VNN)