Thứ Hai, 07/10/2024 01:31 SA
Những trường hợp sống sót thần kỳ sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Chủ Nhật, 12/02/2023 17:54 CH

Lực lượng cứu hộ giải cứu em bé 4 tháng tuổi khỏi đống đổ nát sau trận động đất tại Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Gần một tuần kể từ khi xảy ra trận động đất kinh hoàng khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, giữa cảnh hoang tàn và tuyệt vọng bao trùm, vẫn có những trường hợp sống sót thần kỳ, thắp lên tia hy vọng cứu thêm được người mắc kẹt dưới những đống đổ nát.

 

Ngày 11/2, tức 5 ngày sau trận động đất, một em bé 2 tháng tuổi ở TP Antakya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã được các nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài an toàn.

 

Theo hãng thông tấn Anadolu, em bé sơ sinh đã được giải cứu sau 128 giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cùng ngày, một người phụ nữ 70 tuổi ở TP Kahramanmaras, tâm chấn của trận động đất có độ lớn 7,8, cũng được tìm thấy sống sót thần kỳ sau nhiều ngày bị chôn vùi.

 

Trong các hoạt động cứu nạn, cứu hộ diễn ra cùng ngày, lực lượng cứu hộ cũng đưa ra khỏi đống nát một bé gái 2 tuổi, một phụ nữ mang thai tháng thứ 6, một bé gái 4 tuổi và cha của bé.

 

Trận động đất độ lớn 7,8 tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria sáng 6/2 được ghi nhận là cơn địa chấn gây thương vong nhiều nhất trong nhiều thập niên qua tại khu vực này.

 

Theo các quan chức và nhân viên y tế, trận động đất đã làm 24.617 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.574 người thiệt mạng ở Syria. Tổng số người thiệt mạng đã được xác nhận đến ngày 12/2 là 28.191 người. Hiện, hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực đào bới các đống đổ nát trong thời tiết lạnh giá, trong khi hàng triệu người đang rất cần viện trợ.

 

LHQ cho biết ít nhất 870.000 người trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang rất cần thức ăn nóng để giữ ấm. Trong khi đó, riêng ở Syria, 5,3 triệu người có thể đã bị mất nhà cửa.

 

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết gần 26 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ khẩn cấp 42,8 triệu USD cho công tác chăm sóc y tế.

 

* Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser thông báo nước này sẽ cấp thị thực 3 tháng cho các nạn nhân trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tới sống cùng gia đình của họ ở Đức.

 

Trả lời nhật báo Bild của Đức, Bộ trưởng Faeser cho biết: "Đây là sự hỗ trợ khẩn cấp. Chúng tôi muốn cho phép các gia đình người Thổ Nhĩ Kỳ hay Syria ở Đức đưa người thân từ vùng xảy ra thảm họa về nhà của họ mà không cần thủ tục phức tạp".

 

Theo bà Faeser, những người đủ điều kiện có thể có "thị thực thông thường, được cấp nhanh chóng và có giá trị trong 3 tháng". Bà lưu ý sáng kiến chung với Bộ Ngoại giao Đức này sẽ cho phép các nạn nhân "tìm được nơi nương thân và được điều trị y tế" ở Đức.

 

Khoảng 2,9 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Đức, với hơn một nửa mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, cộng đồng người Syria ở Đức cũng rất lớn, ước tính vào khoảng 924.000 người kể từ khi cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel mở cửa biên giới cho người tị nạn vào năm 2015 và 2016.

 

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek