Số người nhập viện do nhiễm khí độc sau khi đoàn tàu chở khí photpho vàng bị trật bánh và bốc cháy ở thành phố Lviv của
Hiện trường sau tai nạn - Ảnh: AP
Trong số những người bị nhiễm độc, có 19 trẻ em. Theo một phát ngôn viên Bộ Tình trạng khẩn cấp, những người này không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Nhà chức trách cho biết nồng độ photpho vàng ở những khu vực bị ảnh hưởng cao gấp 23 lần mức bình thường, nhưng vài giờ sau đó, nồng độ này đã giảm nhanh chóng và hiện đã ở mức an toàn do đám mây khí độc đã tản ra.
Nhiều người dân tại Lviv nói rằng họ cảm thấy khó thở và buồn nôn. Ở một số ngôi làng, có tới một nửa số người dân kêu đau đầu, choáng váng. Mặc dù vậy, phó Thủ tướng Oleksandr Kuzmuk, sau khi đến khu vực bị ảnh hưởng đã cho biết các kiểm tra cho thấy nguồn nước và rau quả ở khu vực vẫn an toàn.
Sau tai nạn, Bộ trưởng giao thông Ukraine Nikolai Rudovsky tuyên bố sẽ giới hạn việc vận chuyển các hàng độc bằng tàu hoả. Cụ thể, sẽ hạn chế số toa của mỗi đoàn tàu chở các chất này từ 15 xuống còn 7 hoặc 5.
Tai nạn xảy ra đêm 16/7, gần thị trấn Lviv, giáp biên giới Ba Lan. 15 trong số 58 toa tàu đã bị lật, trong đó 6 toa chở phốt pho vàng bốc cháy. Đám mây khí độc nhanh chóng lan ra trên diện tích 90 km vuông, ảnh hưởng tới 14 làng xung quanh. Ngay sau khi thảm hoạ xảy ra, hàng nghìn người dân địa phương đã phải sơ tán vì lo sợ hít phải khí độc
Các nhân viên cứu hộ sau đó đã dập tắt được đám cháy nhưng khí độc đã lan ra khu vực. Phó Thủ tướng Oleksandr Kuzmuk đã so sánh tai nạn này với vụ nổ tại nhà máy hạt nhân
Theo TTO