Đầu của 7 người được cho là bị phiến quân Abu Sayyaf, bắt cóc tại một hòn đảo bất ổn ở miền nam Philippines, đã được giao cho một biệt đội quân chính phủ hôm 19/4.
Các em bé |
Tất cả các nạn nhân, gồm 6 công nhân thuộc một dự án làm đường giao thông và một công nhân nhà máy cá sấy, bị gí súng bắt đi trong hai sự cố riêng rẽ diễn ra hồi đầu tuần ở gần thị trấn Parang trên đảo Jolo.
Chỉ huy các lực lượng quân đội trên đảo Jolo, Thiếu tướng Ruben Rafael, cho biết thủ lĩnh Abu Sayyaf Albader Parad đã ra lệnh cho một nhóm thường dân đem đầu của những người xấu số tới Parang. Thủ hiến Jolo Ben Loong và các quan chức khác đã xác nhận sự thật ghê rợn này.
Tướng Rafael nhận định: "Đây là sự trả thù của bọn chúng đối với cái chết của một trong những thủ lĩnh phiến quân. Đây là một hành động khủng bố, cần bị tất cả mọi người lên án". Vị tướng này nói thêm rằng công ty thuê 6 công nhân làm đường đã từ chối trả tiền chuộc cho họ theo yêu cầu của phiến quân.
Trong khi đó, phiến quân Abu Sayyaf, nhóm được cho là có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaida, không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc cũng như chặt đầu 7 con tin.
Mỹ liệt Abu Sayyaf vào danh sách các tổ chức khủng bố. Nhóm này khét tiếng là đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom, bắt cóc và chặt đầu tập thể ở
Ước tính có khoảng 300-400 tay súng Abu Sayyaf vẫn đang tự do trên đảo Jolo, cách Thủ đô
Theo Thủ hiến Loong, vụ bắt cóc cho thấy Abu Sayyaf vẫn còn khả năng cướp bóc, khủng bố dù thiệt hại nặng về quân số trong các cuộc đụng độ với lực lượng chính phủ. Hiện người ta vẫn chưa rõ các vụ bắt cóc và thảm sát vừa qua có nhằm đánh lạc hướng các binh lính đang săn lùng thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Habier Malik và những kẻ đồng sự thuộc Mặt trận giải phóng quốc gia Moro (MNLF) hay không.
MNLF là nhóm ly khai hồi giáo lớn nhất ở miền nam
Tư lệnh quân đội, Tướng Hermogenes Esperon cho biết Malik đang ẩn náu cùng phiến quân Abu Sayyaf và các tay súng
Theo VNN