Thứ Bảy, 12/10/2024 23:34 CH
Bóng đá nam Olympic London 2012:
Tây Ban Nha vỡ mộng Olympic khi bị loại sớm
Thứ Hai, 30/07/2012 11:17 SA

* Giggs lập kỷ lục trong chiến thắng của Anh

 

Từ chỗ là ứng cử viên vô địch, tuyển Olympic Tây Ban Nha đã phải sớm nói lời chia tay Thế vận hội 2012 khi để thua Olympic Honduras 0-1 ở loạt trận thứ hai vòng bảng diễn ra rạng sáng 30/7.

 

Juan120730.jpg

Nỗi thất vọng của Mata khi tuyển Olympic Tây Ban Nha thua trận thứ hai liên tiếp - Ảnh: Reuters

Nói đến Tây Ban Nha, người ta thường nghĩ đến lối chơi tiqui-taka đẹp mắt. Thế nhưng, trong trận đấu với Olympic Honduras, Olympic Tây Ban Nha đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Có đến 7 cầu thủ phải nhận thẻ vàng, trong đó Martin Montoya và Alberto Botia đáng lý ra đã bị truất quyền thi đấu nếu trọng tài nghiêm khắc hơn. Không chỉ vậy, với nhiều ngôi sao đắt giá trong đội hình, Olympic Tây Ban Nha thậm chí không ghi nổi một bàn thắng nào sau hai lượt trận. Bị dẫn trước ngay ở phút thứ 7 khi Jerry Bengtson lập công cho Olympic Honduras nhưng đại diện hùng mạnh của bóng đá châu Âu không tìm được bàn thắng gỡ hòa.

 

Các ngôi sao trẻ Tây Ban Nha đã phải trả giá vì sự phung phí cơ hội của họ. Một mình Juan Mata, cầu thủ vừa có danh hiệu vô địch Euro 2012, bỏ lỡ 3 cơ hội ngay trong hiệp 1. Bên cạnh đó là khá nhiều tình huống mà Olympic Tây Ban Nha có thể ghi bàn trong hiệp 2. Cũng phải nói rằng may mắn đã đứng về phía Olympic Honduras khi có đến 3 lần bóng trúng xà ngang hoặc cột dọc sau những cú dứt điểm của Olympic Tây Ban Nha.

 

"Chúng tôi biết rằng mọi người đang thất vọng vì kết quả này. Tuy nhiên, chúng tôi đã thi đấu tốt. Dù vậy, tất cả là vô nghĩa khi bạn không ghi được bàn thắng", Telegraph dẫn lời HLV Luis Milla.

 

Ở bảng D, Olympic Nhật Bản đã có chiến thắng 1-0 trước Olympic Ma-rốc. Kensuke Nagai là cầu thủ ghi bàn duy nhất ở phút 84 giúp cho đại diện châu Á toàn thắng sau hai trận. Với những kết quả này, Olympic Nhật Bản đã giành quyền vào tứ kết còn Olympic Tây Ban Nha phải sớm nói lời chia tay. Olympic Honduras sẽ giành quyền vào tứ kết nếu hòa Olympic Nhật Bản trong trận cuối.

 

* Tại bảng A, lão tướng Ryan Gigsgs của đội tuyển Vương quốc Anh ghi bàn đầu tiên, mở ra chiến thắng 3-1 trong lượt trận thứ hai vòng bảng môn bóng đá nam ở Thế vận hội 2012 gặp UAE. Pha lập công này biến Giggs trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn ở một kỳ Thế vận hội. Hôm qua anh 38 tuổi và 243 ngày.

 

g120730.jpg

Giggs ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà Vương quốc Anh

Trước khi có được vị thế thoải mái như vậy, Giggs và các đồng đội cũng phải trải qua những giây phút không hề dễ chịu dù có khởi đầu hứng khởi. Sau quãng thời gian lấn sân, Anh Quốc có bàn mở tỉ số từ cú đánh đầu của Giggs phút 16. Kiến tạo cho anh trong tình huống này là người đồng hương xứ Wales.

Bất ngờ đã xảy ra khi UAE bất ngờ có bàn quân bình tỉ số 1-1 ở phút 60 do công của Essa. Hàng phòng ngự của Vương Quốc Anh đã không nhận được sự hỗ trợ cần thiết khi các đồng đội khác vẫn đang mải miết tìm bàn gia tăng cách biệt.

 

Để tránh bị loại sớm, HLV Stuart Pearce quyết định tung Scott Sinclair vào sân thay Giggs. Và tiền vệ đang khoác áo Swansea ngay lập tức để lại dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Vương quốc Anh chỉ một phút sau đó. Tiếp đà hưng phấn, tiền đạo gây thất vọng ở lượt trận đầu tiên Daniel Sturridge đã lập công chuộc tội bằng pha ghi bàn cực kỳ kỹ thuật vào lưới Khasif tăng cách biệt lên 3-1 đội chủ nhà.

 

Với tỉ số 3-1 nghiêng về Vương Quốc Anh được giữ nguyên cho đến hết trận và đội bóng của HLV Stuart Pearce đang tạm thời dẫn đầu bảng A với 4 điểm/2 trận. Vương Quốc Anh chỉ cần hòa Uruguay (3 điểm) ở lượt cuối là sẽ giành vé đi tiếp vào tứ kết. 

 

Tại bảng B, Olympic Mexico và Olympic Hàn Quốc đang chiếm ưu thế sau khi cùng giành chiến thắng ở loạt trận vừa qua. Trong khi Olympic Mexico vượt qua Olympic Gabon với tỉ số 2-0 thì Olympic Hàn Quốc thắng Olympic Thụy Sĩ 2-1.

 

Ở bảng C, Olympic Brazil cho thấy sức mạnh của mình khi đánh bại Olympic Belarus 3-1 bằng các bàn thắng của Alexandre Pato, Neymar và Oscar. Với 6 điểm có được sau 2 trận, thầy trò Mano Menezes đã giành quyền đi tiếp. Ở trận còn lại, Olympic Ai Cập hòa Olympic New Zealand 1-1.

 

N. MINH (tổng hợp) 

 

 

BẢNG XẾP HẠNG GIẢI BÓNG ĐÁ OLYMPIC 2012

 

BẢNG A:

1. Olympic Vương quốc Anh (2 trận, 4 điểm, hiệu số 4/2)

2. Olympic Senegal (2 trận, 4 điểm, hiệu số 3/1)

3. Olympic Uruguay (2 trận, 3 điểm, hiệu số 2/3)

4. Olympic UAE (2 trận, 0 điểm, hiệu số 2/5)

 

BẢNG B:

1. Olympic Mexico (2 trận, 4 điểm, hiệu số 2/0)

2. Olympic Hàn Quốc (2 trận, 4 điểm, hiệu số 2/1)

3. Olympic Thụy Sỹ (2 trận, 1 điểm, hiệu số 2/3)

4. Olympic Gabon (2 trận, 1 điểm, hiệu số 1/3)

 

BẢNG C:

1. Olympic Brazil (2 trận, 6 điểm, hiệu số 6/3)

2. Olympic Belarus (2 trận, 3 điểm, hiệu số 2/3)

3. Olympic Ai Cập (2 trận, 1 điểm, hiệu số 3/4)

4. Olympic New Zealand (2 trận, 1 điểm, hiệu số 1/2)

 

BẢNG D:

1. Olympic Nhật Bản (2 trận, 6 điểm, hiệu số 2/0)

2. Olympic Honduras (2 trận, 4 điểm, hiệu số 3/2)

3. Olympic Morocco (2 trận, 1 điểm, hiệu số 2/3)

4. Olympic Tây Ban Nha (2 trận, 0 điểm, hiệu số 0/2)

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek