Chủ Nhật, 13/10/2024 03:26 SA
Khai mạc Olympic London 2012:
Giản dị và huyền ảo
Thứ Bảy, 28/07/2012 11:00 SA

Dù kịch bản bị hé lộ sau lễ tổng duyệt, nhưng lễ khai mạc Olympic London 2012 vẫn đem đến cho người xem nhiều bất ngờ thú vị với những hình ảnh đa màu sắc vừa mang sự huyền ảo lung linh, vừa đậm chất đồng quê tại sân vận động Olympic, vượt xa mọi kỳ vọng của hàng tỉ người theo dõi trên khắp hành tinh.

 

1.jpg

Toàn cảnh sân vận động Olympic trong lễ khai mạc.

Chủ thể của buổi lễ khai mạc Olympic 2012 là cuộc cách mạng công nghiệp của nước Anh trong những thập niên 50 và 60 của thế kỷ 17. Người Anh khởi đầu Lễ khai mạc bằng màn tái hiện cuộc sống vùng nông thôn Anh, một nét văn hóa truyền thống của xứ sở sương mù ngay tại sân vận động. Sau đó, tất cả cùng hát vang bài ca về Jerusalem.

 

2.jpg
3.jpg
4.jpg

Buổi lễ khai mạc bắt đầu với không gian mộc mạc, đậm chất đồng quê 

Một bất ngờ khá độc đáo khi một diễn viên đóng thế với bộ váy màu hồng trong vai nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và nam diễn viên gạo cuội Daniel Craig, người vào vai điệp viên James Bond 007 kinh điển, nhảy dù vào sân vận động. Sự  xuất hiện của Nữ hoàng có chút gì đó mang hơi hướng của điện ảnh. Sau đó, Nữ hoàng và hoàng tử Philip cùng nhau bước xuống hàng ghế dành cho hoàng gia Anh.

 

5.jpg

Nữ hoàng Elizabeth xuất hiện với màn nhảy dù ấn tượng.

Sau màn giới thiệu về văn hóa truyền thống, Vương quốc Anh tái hiện về cuộc cách mạng công nghiệp trong những thập niên 50 và 60 của thế kỷ 17, đây là một chiến tích mà người Anh rất đỗi tự hào. Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế-xã hội, văn hóa và kỹ thuật, xuất phát từ nước Anh sau đó lan tỏa ra toàn thế giới, diễn ra ở cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Những ống khói khổng lồ mọc lên và vươn cao khắp nơi, những người nông dân đã biến thành những công nhân dầu mỡ, mải mê lao vào những cuộc đấu tranh giai cấp của một xã hội đang được công nghiệp hóa. Cùng với đó là những phát kiến đi đầu thế giới của người Anh về kỹ thuật xây cầu, đường sắt, đầu máy hơi nước và đường hầm, mà đại diện tiêu biểu là kỹ sư tài năng Isambard Kingdom Brunel. Sân khấu tiếp tục biến đổi khi trở thành một đống hoang tàn, tái hiện nước Anh sau chiến tranh thế giới.

 

6.jpg
7.jpg

Khởi thủy của cuộc cách mạng công nghiệp Anh được tái hiện rất hoành tráng

Điện ảnh và âm nhac cũng là những niềm tự hào lớn của người dân xứ sương mù và người Anh không thể bỏ qua 2 lĩnh vực này trong khi giới thiệu đến với toàn thế giới. Rất nhiều các nhân vật nổi tiếng trong hai lĩnh vực này đã có mặt tại SVĐ Olympic như Rowan Atkinson (Mr Bean), Emeli Sande, Adele, nhóm The Beatles của thời vàng son hay nhóm rock U2 của thời hiện tại,...

 

8.jpg
Một màn trình diễn văn nghệ tại lễ khai mạc.

Tiếp đến là nữ nhà văn JK Rowling, tác giả của loạt truyện Harry Potter nổi tiếng, bước ra với một câu chuyện để ru trẻ em vào giấc ngủ, qua đó thể hiện rằng Vương quốc Anh là nơi có hệ thống chăm sóc trẻ em rất tốt.

 

9.jpg
10.jpg
11.jpg

 “Chúa tể hắc ám Voldemort” trong loạt chuyện Harry Potter

Màn biểu diễn đầu tiên khép lại với tiết mục tôn vinh Olympic với 5 vòng tròn biểu tượng của Thế vận hội xuất hiện và hội tụ, trước khi trút cơn mưa pháo hoa xuống mặt sân.

 

12.jpg
13.jpg

5 vòng tròn biểu tượng Olympic tạo nên cơn mưa pháo hoa đẹp mắt.

Cầu thủ bóng đá David Beckham, người cũng đóng góp rất nhiều cho việc London nhận được quyền đăng cai Thế vận hội cách đây 7 năm, xuất hiện với vai trò là người tháp tùng ngọn đuốc Olympic ở chặng cuối cùng, lái chiếc cano chạy dọc trên dòng sông Thames trước khi chuyển đến tay Sir Steve Redgrave, VĐV từng 5 lần liên tiếp giành huy chương tại các kỳ Olympic từ năm 1984 đến 2000.

 

14.jpg

David Beckham tháp tùng ngọn đuốc Olympic 2012 ở chặng cuối cùng

Nghi thức thắp đài lửa Olympic 2012 rất ấn tượng. Sau khi nhận lại ngọn đuốc từ tay Sir Steve Redgrave, 7 VĐV trẻ của nước chủ nhà chia ra thành 7 ngọn đuốc khác nhau và đến đốt lên hơn 200 cánh hoa bằng đồng đại diện cho hơn 200 quốc gia tham dự Olympic lần này.

 

Từ đó, những "cánh hoa lửa" bay lên và hòa quyện vào nhau thành một ngọn đuốc khổng lồ thắp sáng cả sân vận động Olympic. Olympic London 2012 đã chính thức mở màn.

 

15.jpg

Sau khi nữ ca sĩ Emeli Sande thể hiện bài hát Abide With Me, màn giới thiệu của Anh đã khép lại, nhường chỗ cho lễ diễu hành của 204 quốc gia tham dự Olympic London 2012

 

Một số hình ảnh khác tại lễ khai mạc:

 

16.jpg

Các nghệ sĩ biểu diễn tại sân vận động Olympic trong lễ khai mạc.

17.jpg

Màn pháo hoa làm sáng rực khu công viên Olympic - tâm điểm của đại hội năm nay.

18.jpg

Pháo hoa được bắn từ Cầu Tháp ở London trong khi diễn ra lễ khai mạc.

19.jpg

Ngọn đuốc khổng lồ Olympic được tạo nên từ 204 ngọn đuốc nhỏ tượng trưng cho nhưng cánh hoa rum, loài hoa rất phổ biến trong mùa hè ở Anh, sẽ cháy suốt trong thời gian diễn ra Olympic.

20.jpg
21.jpg

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc.

22.jpg

Đoàn vận động viên nước chủ nhà diễu hành vào sân.

23.jpg

Đoàn thể thao Nga

 

M.HÙNG (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Văn Ngọc Tú bắt đầu “leo núi”
Thứ Bảy, 28/07/2012 08:15 SA
120 VĐV tham gia thi đấu
Thứ Bảy, 28/07/2012 08:00 SA
Trao 23 giải cho bốn môn thi đấu
Thứ Bảy, 28/07/2012 07:50 SA
Federer và Andy Murray gặp khó
Thứ Sáu, 27/07/2012 17:00 CH
Brazil suýt bị Ai Cập chia điểm
Thứ Sáu, 27/07/2012 11:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek