Mặc dù thua cuộc với tỉ số 1-2 trên sân của Indonesia, nhưng Malaysia đã chính thức khắc tên mình lên cúp vàng khu vực khi giành chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận với tỉ số 4-2.
|
Niềm vui của các cầu thủ Malaysia khi ghi được bàn thắng trên sân của Indonesia. |
Không có gì bất ngờ với kịch bản của trận lượt về chung kết AFF Cup 2010 khi bóng chủ yếu bên phần sân của đội khách Malaysia. Với mong muốn lật ngược thế cờ, các học trò của HLV A.Reidl đã dâng lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dự đoán được khó khăn trước hàng phòng ngự của Malaysia, nên HLV người Áo đã chỉ đạo các học trò tấn công đa dạng từ hai biên và các pha tấn công trung lộ xoay quanh tiền đạo Gonzales. Với sức ép như vậy, 15 phút đầu tiên các cầu thủ của Malaysia chủ yếu tập trung ở vòng cấm và với nhiệm vụ chủ yếu là phá bóng. Phút 18 từ một đường lên bóng, một hậu vệ của đội khách để tay chạm bóng trong vòng 16m50 và Indonesia được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, đội trưởng Firman Utina đã bỏ lỡ cơ hội để rút ngắn tỉ số cho đội chủ sân Bung Karno, khi sút bóng quá hiền và không chiến thắng được thủ môn Fahmi.
Mặc dù Ashari và Safee có những tình huống dứt điểm trước khung thành của Markus Rihihina, nhưng có thể nói 45 phút đầu tiên của trận chung kết AFF Cup 2010 lượt về là màn trình diễn của học trò HLV A.Reidl. Nếu xét về thế trận và số cơ hội nguy hiểm thì các cầu thủ Indonesia đã làm rất tốt. Tuy nhiên, việc tìm được bàn thắng vẫn là điều quá khó khăn đối với các cầu thủ chủ nhà. Dấu hiệu căng cứng về tâm lý là một trong số những nguyên nhân khiến Firman, Ridwan, Gonzales bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Nếu như một trong những cơ hội ấy được các chân sút của đội chủ nhà chuyển hóa thành bàn thắng ngay trong hiệp 1, rất có thể Indonesia đã tạo được bước ngoặc của trận chung kết lượt về.
Và điều lo ngại nhất của gần 100.000 cổ động viên trên sân Bung Karno đã xảy ra ở phút 53, khi Safee tận dụng thành công một đường phản công mẫu mực để ghi bàn thắng mở tỉ số trong trận lượt về. Với bàn thắng ghi vào lưới Indonesia trong trận lượt về, tiền đạo số 10 của Malaysia hoàn toàn xứng đáng nhận danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2010 (5 bàn). Trong khi đó, với người Indonesia, việc để thủng lưới trên sân nhà, khiến cho giấc mơ vô địch của họ đã sụp đổ hoàn toàn. Những nỗ lực của Nasuha và Ridwan mang về hai bàn thắng giúp cho Indonesia giành chiến thắng 2-1 đầy an ủi, chứ không thể giúp cho đội bóng này trở thành “tân vương” của bóng đá khu vực.
Malaysia đã chiến thắng theo cách ít ai ngờ, nhưng đó là sự hợp lý nếu chứng kiến họ đã thi đấu tốt như thế nào trước hai đội bóng được đánh giá cao hơn là Việt Nam và Indonesia.
Như vậy sau Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia đã trở thành tân chủ nhân của chiếc cúp vàng AFF Cup. Trong khi đó, dù rất nỗ lực và đứng trước thời cơ lịch sử, nhưng HLV A.Reidl vẫn chưa thoát khỏi danh hiệu “ông vua về nhì” mà giới chuyên môn khu vực dành tặng.
NGÔ NHẬT