Đêm qua và rạng sáng nay, vòng 20 giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra với bất ngờ lớn nhất là việc Man United bị Birmingham gỡ hòa ở đúng phút cuối cùng của trận đấu. Ngược lại,
Berbatov liên tiếp "nổ súng" trong màu áo M.U.
Đến sân St. Andrew của Birmingham, đội đầu bảng Man United có hành trang là 4 trận thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng đậm Blackburn 7-1, thắng Arsenal 1-0.
Nhưng thực tế trận đấu lại cho thấy điều này không đơn giản chút nào. Dù trong đội hình có sự hiện diện của dàn sao, với cặp tiền đạo Rooney, Berbatov, nhưng trong hiệp 1, Man United không thể chiếm ưu thế được trước Birmingham. Với một hàng thủ được tổ chức tốt và với số đông, đội chủ nhà gây ra rất nhiều khó khăn cho Man United. Cặp tiền đạo Berbatov và Rooney chơi khá mờ nhạt trong hiệp 1 và kết thúc 45 phút đầu tiên, tỉ số là 0-0.
Những phút đầu của hiệp 2, tốc độ của trận đấu vẫn không được đẩy lên cao, tuy nhiên, Man United đã có bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 58: Từ một tình huống lên bóng khá nhanh, Gibson chuyền bóng để Berbatov bóng áp sát khu 16m50 và tung cú sút hạ thủ môn Foster. 1-0 nghiêng về Man United.
Chỉ sau đó 3 phút, Berbatov để lỡ cơ hội nâng tỉ số sau cú sút xa hiểm hóc nhưng lại đập cột dọc.
Thế chủ động sau đó nghiêng hẳn về Man United, tuy nhiên những cú dứt điểm cuối cùng của họ lại thiếu chính xác. Dù rất chịu khó di chuyển, Rooney vẫn không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm để chấm dứt cơn khát bàn thắng.
Không ghi được bàn nới rộng khoảng cách tỉ số, Man United đã phải trả giá ở đúng phút cuối cùng của trận đấu. Sau một đường tạt từ cánh, bóng bật tay Zigic đến đúng vị trí của L. Bowyer ở cách khung thành có vài mét và dĩ nhiên là cầu thủ này không để lỡ cơ hội, san bằng tỉ số 1-1. Các cầu thủ Man United phản ứng quyết liệt với trọng tài nhưng bàn thắng vẫn được công nhận. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Trong một trận đấu khác của vòng 20, đội bóng cùng thành phố với Man United là
Tottenham dù chỉ còn 10 người từ phút 26 (Kaboul nhận thẻ đỏ) vẫn chiến thắng 2-0 trước
Rạng sáng mai (30/12), sẽ diễn ra 3 trận còn lại của vòng 20:
Theo LĐO