Thứ Bảy, 01/02/2025 11:07 SA
Chung kết lượt về AFF Cup 2010:
Lần đầu cho Malaysia?
Thứ Tư, 29/12/2010 07:40 SA

Vượt qua ứng cử viên vô địch Indonesia với tỉ số khó tin 3-0 ở trận lượt đi, thầy trò HLV Rajagobal đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử tại giải bóng đá khu vực. Trong khi đó, cho dù vẫn còn cơ hội khi trở về sân nhà Bung Karno, nhưng khả năng lật ngược tình thế của thầy trò HLV A.Reidl là rất thấp.

 

lan-dau101229.jpg

Các cầu thủ Malaysia (phải) nhiều cơ hội sẽ vô địch AFF Cup 2010.

 

Không thể phủ nhận Indonesia đã có một thế trận không đến nỗi nào trong suốt 2/3 thời gian thi đấu trên sân Bukit Jalil và không thể không nhắc những tác động của những hành động không đẹp mắt của các cổ động viên Malaysia trong trận lượt đi. Nhưng chiến thắng của đội bóng trẻ Malaysia ở trận lượt đi hoàn toàn xứng đáng với những gì mà họ đã thể hiện từ đầu giải. Không thật hào hoa như Việt Nam, không có những cầu thủ nổi tiếng như bóng đá Thái Lan, không sử dụng lối chơi bùng nổ như Indonesia, các cầu thủ trẻ của Malaysia chơi bóng giống như những gì mà giới chuyên môn của bóng đá khu vực biết về ông thầy Rajogobal. Đơn giản, biết mình, biết ta và mục tiêu cuối cùng vẫn là chiến thắng. Với lợi thế trong trận lượt đi, không khó để hình dung ra Malaysia sẽ chơi thế nào trong trận lượt về. Đó sẽ vẫn là một thế trận chặt chẽ giống như những gì mà thầy trò HLV Rajogobal đã thể hiện trên sân Mỹ Đình trước thầy trò HLV Calisto trong trận bán kết lượt về. Với sự năng nổ của Safee và lối chơi giàu kỹ thuật của người đá cặp trên hàng công Ildan Talaha chắc chắn đó vẫn sẽ là những vũ khí lợi hại trong thế trận phòng ngự - phản công mà đội bóng đang nắm giữ lợi thế 3 bàn sẽ thể hiện trên sân Bung Karno.

 

Về phần Indonesia, chắc chắn đội bóng xứ vạn đảo sẽ chơi tấn công toàn sân trong trận lượt về này. Đó là cách tốt nhất giúp cho họ có thể tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng lần đầu đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá hàng đầu khu vực. Thực tế, việc san bằng khoảng cách 3 bàn là nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với thầy trò HLV A.Reidl, bởi người hâm mộ nào cũng thừa biết, việc xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của Malaysia khó đến mức nào, khi họ quyết định chơi phòng thủ. Tuy nhiên, trong bóng đá mọi chuyện vẫn có thể xảy ra, và thực tế cũng đã chứng minh tại giải bóng đá AFF Cup 2010. Người hâm mộ đã chứng kiến vô số bất ngờ đến từ các đội bóng hàng đầu khu vực. Đó dường như là cơ sở để các học trò HLV A.Reidl tiếp cận trận đấu tốt hơn những gì mà họ đã thể hiện ở Kuala Lumpur cách đây 3 ngày.

 

Xét về độ cuồng nhiệt, sân Bung Karno không thua kém gì Bukit Jalil, nơi mà chỉ cách đây vài ngày các cổ động viên quá khích của Malaysia đã dùng mọi tiểu xảo có thể để giúp cho đội chủ nhà có được kết quả thuận lợi trước Indonesia. Mặc dù các quan chức cấp cao của đội bóng xứ vạn đảo đã kêu gọi các cổ động viên kiềm chế trong trận lượt về. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng sẽ có những biến động từ các khán đài, nếu đội nhà không có được kết quả thuận lợi.

 

Cho dù Indonesia chỉ có 5-10% cơ hội lật ngược tình thế, nhưng trận đấu lượt về này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kịch tính cho người hâm mộ bóng đá khu vực. Indonesia sẽ vùng lên với 200% phong độ, nhưng rất có thể lần đầu tiên cúp sẽ về với người Malaysia sau 90 phút tranh tài trên sân Bung Karno tối nay.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek