Thứ Bảy, 01/02/2025 21:52 CH
Bán kết (lượt đi) AFF Cup 2010:
Indonesia rộng cửa vào chung kết
Thứ Sáu, 17/12/2010 08:00 SA

Được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV A. Reidl giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philipines, qua đó mở rộng cửa vào chơi trận chung kết giải bóng đá AFF Cup 2010.

 

phi101217.jpg

Các cầu thủ Indonesia vui mừng sau khi vượt qua Philipines trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010.

 

Việc Philipines có mặt tại vòng bán kết được xem là một bất ngờ của giải bóng đá AFF Cup 2010. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV McMenemy trong những phút đầu hiệp 1 trước đội tuyển Indonesia còn bất ngờ hơn những gì mà giới chuyên môn đánh giá. Không cầm được nhiều bóng, nhưng mỗi khi dâng lên tấn công đội tuyển Philipines ngay lập tức tạo được cơ hội nguy hiểm. Lần lượt Ian Araneta và Philip Younghusband tung ra những cú sút xa nguy hiểm, nếu không có sự tập trung của thủ thành Markus Rihihina thì có lẽ tỉ số đã được mở cho đội khách. Những phút sau đó, cả hai đội đều có những pha ăn miếng trả miếng nhưng không một lần thành công. Nếu như những cơ hội của các học trò HLV A. Reidl tạo ra trước khung thành thủ môn Etheridge được xem là tất yếu, bởi họ là đội bóng chủ nhà trong trận đấu lượt đi (do Philipines không đủ tiêu chuẩn tổ chức một trận đấu quốc tế) và là đội có hàng công ấn tượng nhất vòng bảng, thì cách triển khai của đội bóng lần đầu tiên lọt vòng bán kết AFF khiến nhiều người ngạc nhiên. Tự tin và rất bài bản là những gì mà người hâm mộ cảm nhận được từ những tình huống phối hợp một chạm giữa bộ ba Philip Younghusband, James Younghusband và Ian Araneta. Khi mà rất nhiều người đã nghĩ đội chủ nhà sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Philipines, thì một sai lầm hiếm thấy của thủ thành khoác áo Fullham Etheridge và hàng thủ khiến cho đội bóng của anh phải trả giá. Phút 34 xuất phát từ đường chuyền từ giữa sân dài bên cánh trái Cristian Gonzales tận dụng khoảng trống của đội khách tạo ra và ghi bàn thắng duy nhất của hiệp đấu đầu tiên.

 

Có được bàn thắng dẫn trước, các học trò của HLV A. Reidl bắt đầu hiệp hai với sự hứng phấn cao độ. Cristian Gonzales và Oktovianus liên tục uy hiếp khung thành của  thủ môn Etheridge. Tuy nhiên, hàng thủ của Philipines đã chứng tỏ vì sao họ đã đứng vững trước đội chủ nhà bảng B Việt Nam trong hơn 90 phút thi đấu trên sân Mỹ Đình tại vòng bảng. HLV A. Reidl không giấu diếm ý định tìm kiếm thêm bàn thắng, khi tung tiền đạo kỳ cựu BamBang vào sân và nếu chọn điểm rơi chính xác hơn, tiền đạo lão tướng này đã có thể nâng tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 80. Những phút cuối trận đấu, mặc dù liên tục tăng cường sức ép, nhưng tỉ số 1-0 nghiêng về Indonesia là tỉ số cuối cùng của trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010.

 

Có thể nói đây là một kết quả có lợi cho đội bóng của HLV A. Reidl, bởi họ không những có được lợi thế một bàn thắng, mà còn có được lợi thế rất lớn khi vẫn tiếp tục thi đấu trên sân nhà Bukarno ở trận lượt về. Trong khi đó, với những gì đã thể hiện trong trận đấu với Indonesia, Philipines hoàn toàn có thể làm người hâm mộ bóng đá nước này hài lòng. Điều đáng tiếc duy nhất của thầy trò HLV McMenemy là họ không được thi đấu trên sân nhà theo quy định của ban tổ chức AFF Cup 2010. Tuy nhiên, trong bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ thú vị, nếu vẫn giữ được nhịp độ như trận đấu đã qua với Indonesia, bóng đá Philipines hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào một điều bất ngờ vào trận lượt về vào ngày 19/12.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek