Theo tôi có 3 nguyên nhân chính dẫn đến trận thua tệ hại của tuyển Việt Nam trước tuyển Malaysia. Thứ nhất, tuyển Malaysia có một trận đấu quá hay.
Tuyển Việt Nam cứ tưởng là hơn đối phương, nhưng trái lại họ đã bị sụp bẫy của tuyển Malaysia trong hiệp hai. Thứ hai, tuyển Việt Nam ngay từ đầu đã bị “gãy” hai cánh của Quang Thanh và Việt Cường. Hai cầu thủ đóng thế là Huy Hoàng và Đình Đồng chưa thể khỏa lấp khoảng trống trong phòng ngự và những pha lên bóng tấn công. Chính lổ hỏng này đã khiến cho đấu pháp của HLV Calisto trở nên đơn điệu. Tất cả các đường bóng từ hai cánh không còn phát huy uy lực, tuyển Việt Nam dường như chỉ còn một miếng đánh tập trung vào trung lộ và đã bị đối phương bắt bài. Thứ ba, nguyên nhân hết sức quan trọng là sai lầm của thủ môn Tấn Trường trong pha bắt bóng hỏng để bàn thua đầu tiên đã ảnh hưởng xấu đến tâm lý toàn đội. Liên tục những phút sau đó đội hình Việt Nam hoàn toàn rối loạn bởi những pha tấn công đa dạng dựa trên nền thể lực dồi dào. Bàn thua thứ hai thủ môn Tấn Trường không có lỗi mà nó như là sự tất yếu.
Sẽ rất khó khăn cho tuyển Việt Nam ở trận lượt về dù được chơi trên sân Mỹ Đình. Việt Nam buộc phải thắng hai quả trở lên với điều kiện không bị thủng lưới mới có cơ hội có mặt ở trận chung kết để bảo vệ chức vô địch. Một điều kiện quá khó trong thời điểm hiện tại khi mà thực lực của ta không hơn nhiều Malaysia, thậm chí có phần thua sút. Nhưng dù sao cũng hy vọng các cầu thủ Việt Nam sẽ lập nên kỳ tích.
TRẦN QUỚI (ghi)