Sai lầm ở hàng thủ đã khiến cho đội tuyển Việt
Vũ Phong và các đồng đội đã thất bại đáng tiếc trước
Đến làm khách trên sân của
Vẫn biết đội chủ nhà sẽ tăng cường sức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng, tạo lợi thế trước trận lượt về, nhưng không một người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tin rằng, người gián tiếp giúp cho Malaysia là thủ môn Tấn Trường. Phút 60 từ một tình huống cố định bóng được treo vào cho tiền đạo mang áo số 10 Safee bay người đánh đầu, bóng đi trúng vào vị trí của thủ thành người Đồng Tháp, nhưng trong một thoáng mất tập trung Tấn Trường đã để trượt bóng và giúp cho đội chủ nhà có bàn thắng mở tỉ số của trận đấu. Những phút tiếp theo, mặc dù rất nỗ lực, nhưng các học trò của HLV Calisto không thể ngăn cản được sự hưng phấn của các cầu thủ đội chủ nhà với các cơ hội liên tiếp được tạo ra trước khung thành của Tấn Trường. Và một trong những tình huống ấy Safee đã tận dụng thành công để tạo khoảng cách hai bàn cho đội chủ nhà ở phút 80. Với mong muốn có được một bàn thắng trên sân khách, HLV Calisto đã tung Việt Thắng, Quang Hải vào sân, nhưng đội tuyển Việt
Đây là một thất bại đáng tiếc của những nhà đương kim vô địch và thực tế trên sân cũng đã chỉ ra rằng, HLV Rajagobal luôn là nhân vật khắc tinh của thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam Calisto.Cũng giống như trận chung kết SEA Games 25, cách đá của đội chủ nhà khá đơn giản, chủ yếu triển khai bóng dài và tận dụng những tình huống cố định, nhưng một lần nữa HLV Calisto lại không thể giành được phần thắng trước người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Trong trận thua trước người Mã, chúng ta vẫn phải thừa nhận một điều rằng các cầu thủ mà HLV Calisto tung vào sân như Thanh Hưng, Đình Đồng và Huy Hoàng đều không thể đá tròn vai. Huy Hoàng nhiều lần để tiền đạo của đối phương vượt qua ở bên cánh phải, Thanh Hưng dù rất nỗ lực nhưng không thể hiện được nhiều điều, trước khi bị thay ra sân trong hiệp 2. Đình Đồng vẫn cho thấy sự nhiệt tình trong cách chơi bóng, nhưng với người hâm mộ vẫn thấy nhớ Việt Cường da diết trong các bài tấn công biên của đội tuyển Việt
Thất bại 0-2 trước Malaysia, rõ ràng là một thách thức không nhỏ của thầy trò HLV Calisto trên con đường bảo vệ ngôi “vương”. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn hơn 90 phút của trận lượt về trên sân Mỹ Đình, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà và đặc biệt là sự trở lại của Tài Em, Việt Cường (có thể là Quang Thanh), người hâm mộ bóng đá Việt Nam có quyền hy vọng vào một kết quả có lợi của thầy trò HLV Calisto trong trận bán kết lượt về vào ngày 18/12.
NGÔ NHẬT