Trận thua trước Philipines thật khó nuốt với bất kỳ ai từng biết về bóng đá Việt Nam, khiến cơ hội tiến vào vòng bán kết của đội tuyển Việt Nam trở nên vô cùng khó khăn khi buộc phải thắng kình địch Singgapore mới được đi tiếp. Tuy nhiên, trước “sư tử”, thầy trò ông HLV Calisto sẽ chiến đấu hết mình để có được một chiến thắng.
|
Trước đối thủ trực tiếp Singapore, HLV Calisto sẽ trổ hết tài năng. |
Philipines chiến thắng bởi sự quyết tâm và biết tận dụng những cơ hội ít ỏi mình có được để làm nên lịch sử. HLV trẻ tuổi Simon McMenemy người Anh đã khiến các cầu thủ Việt Nam bất lực, buộc mọi người phải ngước nhìn hàng phòng ngự bê tông hai lớp cùng hàng công cực kỳ sắc bén và sơ đồ chiến thuật “kỳ lạ”… 9-1-1. Các cầu thủ Philipines chủ động bỏ khu trung tuyến để tập trung phòng ngự cực chắc quanh vòng cấm địa. Hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của thủ môn Etheridge (từng tập trung U16 Anh và giải Ngoại hạng Anh ở CLB Fulham) và phía trên là số đông hậu vệ với hầu hết các cầu thủ nhập tịch có thể hình tốt đã chơi quá xuất sắc khi ngăn chặn hiệu quả những pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Cách phòng ngự theo kiểu “xe buýt hai tầng” này đã khiến các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam thực sự rơi vào thế bế tắc.
Đội tuyển Việt Nam đã đụng phải hàng phòng ngự bê tông kỳ lạ đành ngậm ngùi thất bại. Anh Đức xuất trận chơi cao nhất tiếp tục được kỳ vọng là đầu tàu sau khi gây ấn tượng ở trận trước với Myanmar, nhưng trước hàng thủ Philipnies anh lại thi đấu quá mờ nhạt. Trong một ngày vô duyên, Đức “E’to” bỏ lỡ cả những cơ hội mười mươi khi đứng cận thành, đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong. Thành Lương vẫn xuất sắc nhưng anh chỉ khuấy đảo được vòng ngoài mà không thể tiếp cận được khung thành đối thủ. Minh Phương đến Trọng Hoàng (những nhân tố tốt nhất có thể gây đột biến từ những cú sút xa) vẫn rất thiếu chính xác khi được đồng đội kiến tạo khoảng trống để dứt điểm. Trận thua không bàn thắng này, hình như đội tuyển Việt Nam càng lộ rõ điểm yếu về bài toán dứt điểm khi mà chúng ta đã quá phung phí những cơ hội rõ rệt.
Xét về lối chơi, đội tuyển Việt Nam không có được những pha di chuyển hợp lý ở hàng công để kéo dãn hàng thủ dày đặc của đối phương dù cầm bóng vượt trội. Trước lối chơi quyết liệt, chủ động đeo bám của các cầu thủ Philipines lối chơi phối hợp bóng ngắn, nhỏ, nhuyễn của đội tuyển Việt Nam đã bị khóa chặt. Sỹ Mạnh và cả Quang Hải đều được tung vào sân nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình hình.
Thất bại trước Philipines đau đớn nhưng cần thiết bởi nó một lần nữa chỉ ra những điểm yếu cố hữu của đội tuyển Việt Nam suốt thời gian qua. Rơi xuống vị trí thứ ba, chúng ta bắt buộc phải chiến thắng Singgapore trong trận đấu cuối (chiều 8/12), mới có thể tự quyết định được số phận của mình. Thế nhưng vượt qua đội bóng đảo quốc sư tử lúc này lại không hề dễ dàng, nhất là khi Singapore đã đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng trước Myanmar.
Việt Nam và Singgapore, một cuộc đối đầu với quá nhiều duyên nợ khi mà HLV Calisto và HLV Avramovic đã quá hiểu nhau. Đó là một thuận lợi nhưng cũng chất chứa hàng loạt những khó khăn. Đội tuyển Singapore chật vật giành chiến thắng trước Myanmar nhưng bản lĩnh và sức mạnh của họ là không thể bàn cãi. Trước nay, Singapore chỉ thực sự đáng sợ khi gặp những đối thủ xứng tầm. Nhất là HLV Avramovic đầy toan tính, giờ vẫn còn cầm cương và chỉ cần một điểm trong khi chúng ta cần chiến thắng. ĐTVN sẽ nhận một trận đấu khó khăn, nhưng chiến thắng sẽ lại đến nếu thầy Tô và các học trò khắc phục được những điểm yếu vừa nêu trên.
AN BANG - TRẦN NHƠN