* 15g hôm nay (24/11) cầu mây nữ Việt Nam gặp Thái Lan trong trận chung kết
Mặc dù không được đánh giá cao trước các đối thủ của châu lục ở đường chạy 1.500m nữ, nhưng Trương Thanh Hằng đã xuất sắc mang về cho thể thao Việt Nam tấm HCB đầu tiên trong các lần tham gia Á vận hội.
|
Trương Thanh Hằng giúp điền kinh Việt Nam lần đầu tiên giành HCB tại đấu trường châu lục. |
Phát biểu trước khi bước vào đường chạy 1.500m nữ, Trương Thanh Hằng thừa nhận khả năng đoạt huy chương của cô khá thấp. Cùng quan điểm, Trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục TDTT Dương Đức Thủy cũng cho rằng nếu Trương Thanh Hằng giành được tấm HCĐ cũng đã là một bất ngờ với điền kinh Việt Nam.
Trong những phút xuất phát đầu tiên, VĐV của Việt Nam chỉ xếp vị trí thứ 6 trong số 8 VĐV tham gia vòng chung kết đường chạy 1.500m nữ. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành 2/3 chặng đường, Trương Thanh Hằng đã bất ngờ vượt lên và nằm trong tốp 3 VĐV dẫn đầu (cùng với 2 VĐV người Bahrain). Trong khi rất nhiều người nghĩ VĐV của Việt Nam chỉ về thứ 3 chung cuộc thì Trương Thanh Hằng đã thực hiện cú nước rút ngoạn mục, vượt qua VĐV của Bahrain và về đích với vị trí thứ hai chung cuộc với thành tích 4’9’58, mang về chiếc HCB đầu tiên của điền kinh Việt Nam trong các lần tham gia Á vận hội. Không những vinh danh điền kinh Việt Nam tại đấu trường châu lục, Trương Thanh Hằng cũng đã phá kỷ lục của SEA Games do chính cô tạo nên (4’11’’60). Người về nhất ở nội dung này là đương kim vô địch thế giới Maryam Yusuf (Bahrain) với thành tích 4’8’’22.
Như vậy, sau khi Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng lập công, điền kinh Việt Nam còn hy vọng ở các nội dung chạy 200m nữ của Vũ Thị Hương (hôm nay diễn ra vòng đấu loại) và nội dung chung kết 4x100m (cũng có sự góp mặt của Vũ Thị Hương) diễn ra vào ngày 26/11.
Cùng ngày, các VĐV cầu mây nữ Việt Nam thắng 2-0 trước chủ nhà Trung Quốc, qua đó giành quyền vào đấu trận tranh HCV với ứng viên số một Thái Lan ở nội dung đội tuyển vào lúc 15g hôm nay (24/11). Các VĐV cầu mây nữ của Việt Nam có cơ hội trả món nợ mà họ đã vay của Thái Lan cách đây 4 năm tại ASIAD 15. Niềm hy vọng của cầu mây nữ Việt Nam chắc chắn sẽ được nhân đôi, khi thể thao Việt Nam vẫn chưa thể giải tỏa cơn khát “vàng”.
TRẦN NGÔ