Những trận thua bất ngờ, những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong các vòng đấu gần đây đã khiến cho cuộc đua đến ngôi vô địch tại giải bóng đá hàng đầu châu Âu trở nên hấp dẫn hơn các mùa bóng trước.
|
Thất bại của Chelsea trong trận đấu gần đây khiến cho giải Ngoại hạng thêm hấp dẫn. |
1. Ở vòng đấu trước, đội bóng của HLV Ancelotti thảm bại trước “chú lùn” Sunderland ngay trên pháo đài Stamford Bridge, đã xuất hiện những nghi ngờ, nhưng phần lớn người hâm mộ cho rằng đó chỉ là một tai nạn hy hữu tại một trong những giải bóng đá khắc nghiệt nhất hành tinh. Tuy nhiên, sau trận thua đội bóng đang ở nửa dưới bảng xếp hạng như Birmingham mới đây, thì nhận định về sự hụt hơi của giới hâm mộ dành cho những nhà đương kim vô địch nước Anh có lẽ không sai. Như vậy, Chelsea đã thua 4 trong số 14 trận đã đấu (Liverpool - Chelsea 2-0; Man City - Chelsea 1-0; Chelsea -Sunderland 0-3; Birmingham -Chelsea 1-0) đây rõ ràng không phải là hình ảnh của những nhà đương kim vô địch và càng không phải là hình ảnh của Chelsea ở mùa giải trước. Có hai nguyên nhân dễ thấy khi nói về Chelsea ở thời điểm này. Thứ nhất, đội hình của Chelsea vừa mỏng lại vừa già. Trong tay HLV Ancelotti hiện chỉ có 14 cầu thủ chơi được, nên khi vắng mặt vài người thì Chelsea gặp khó khăn. Một số trụ cột lớn tuổi vẫn phải thi đấu thường xuyên, dẫn đến việc không thể duy trì được thể lực trong tất cả các mặt trận mà họ tham gia. Trong khi đó, đội ngũ kế cận tại Chelsea vẫn là một dấu hỏi rất lớn khi chưa có một tài năng trẻ nào có thể tạo được sự yên tâm trong mắt người hâm mộ. Hình ảnh một Ferrera già nua, thường xuyên bị “ngửi khói” ở hành lang phải và một Ramires chạy nhiều hơn chơi bóng là những minh chứng rõ nét nhất về sự thiếu cân đối của Chelsea hiện nay. Thứ hai, lối chơi của Chelsea quá dựa vào sự tỏa sáng của cá nhân. Khi Drogba, Anelka và Malouda vắng mặt thì Chelsea gần như rơi vào sự bế tắc trong khâu ghi bàn. Đang chia sẻ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với M.U, nhưng xét về lâu dài HLV Ancelotti cần phải có những sự tăng cường, nếu không muốn trở thành một vị vua mất ngôi.
2. Vòng 14 giải Ngoại hạng cũng chứng kiến bất ngờ từ các học trò HLV Wenger. Lịch sử, phong độ và đẳng cấp đều ủng hộ đội chủ sân Emirates khi họ tiếp đón “hiện tượng” Tottenham, nhưng một lần nữa “Pháo thủ” khiến người hâm mộ đặt câu hỏi bao giờ Arsenal mới trở thành một đội bóng lớn thực sự. Dẫn trước hai bàn cách biệt trong 45 phút đầu tiên, HLV Wenger tưởng như đã có ngày vui khi lần đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng sau nhiều mùa bóng chờ đợi. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu về tâm lý thi đấu và sự thiếu tập trung khiến cho “Pháo thủ” một lần nữa phải ôm hận, khi để đối thủ lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 3-2. Không có bài học nào bổ ích dành cho Arsenal sau trận thua này, đơn giản họ đã thua quá nhiều trong những trận cầu tâm điểm, khi không thể vượt qua áp lực chiến thắng. Thật khó hy vọng Fabregas và các đồng đội của anh có thể giải tỏa cơn khát danh hiệu sau 5 mùa bóng chờ đợi, nếu họ vẫn chơi bóng theo thời tiết nắng - mưa đặc trưng của xứ sở sương mù. Và nếu thật vậy, có lẽ sẽ có nhiều tiếc nuối dành cho một đội hình tài năng, nhưng thiếu bản lĩnh; một phong cách chơi bóng hào hoa, nhưng chưa bao giờ thực hiện được đích đến cuối cùng.
3. Cho dù đương kim vô địch Chelsea xuất phát với tốc độ kinh hoàng của một chiếc F1 và sự ổn định đặc trưng của đội bóng này dưới thời HLV Ancelotti. Đã có những thời điểm đại gia thành London tạo ra những kỷ lục ghi bàn và bỏ xa các ứng cử viên vô địch khác như M.U, Arsenal, Man City với khoảng cách khá an toàn (6 điểm). Nhưng sau 14 vòng đấu, không ai có thể nhận ra khoảng cách của Chelsea và những đội bóng còn lại ở tốp đầu. M.U, Man City, Tottenham, sẵn sàng tạo ra thách thức cho những nhà đương kim vô địch. Người hâm mộ Chelsea có thể âu lo cho phong độ của thầy trò HLV Ancelotti, nhưng ở góc độ nào đó, có thể dự báo cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay đang ngày càng trở nên khó lường và khái niệm “tứ đại gia” như các mùa bóng trước đây đang bị đe dọa nghiệm trọng. Một cuộc lật đổ ngoạn mục rất có thể sẽ xảy ra vào các vòng đấu tiếp theo. Đó như một cú hích về chuyên môn để tăng thêm gia vị cho một trong những giải bóng đá châu Âu. Vẫn còn quá sớm để khẳng định ai là người chiến thắng trong cuộc đua đường trường đầy gam co, nhưng sự xuất hiện của Bolton Wanderers và Sunderland trong tốp 7 đã phần nào xóa tan sự nhàm chán mà các đội bóng lớn đã thiết lập trong nhiều năm qua.
NGÔ NHẬT