ASIAD 16 đã đi qua già nửa chặng đường, nhưng những hình ảnh ấn tượng của thể thao Việt Nam tại sân chơi đẳng cấp nhất châu lục là không nhiều. Có chăng là những giọt nước mắt tiếc nuối của VĐV Taekwondo Nguyễn Hoài Thu ở trận chung kết hạng cân dưới 53kg của nữ, những nỗ lực đến tận phút cuối cùng của kỳ thủ Lê Quang Liêm và cái lắc đầu không hiểu tại sao của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, khi để tuột mất chiếc HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 16 ở nội dung 25m (súng ngắn ổ quay). Đến thời điểm này, có thể nói mục tiêu giành 4-6 HCV của thể thao Việt Nam tại sân chơi châu lục đã bị phá sản hoàn toàn. Đây là kết quả trái ngược với sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao, khi đoàn Việt Nam có đến 267 VĐV, con số kỷ lục trong các lần tham gia tại Á vận hội. Trong cách thua của những “niềm hy vọng vàng” của thể thao Việt Nam, ngoài yếu tố chuyên môn, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy sự thua kém về tâm lý thi đấu. Trong một số trận chung kết, VĐV Việt Nam ít nhiều đã bị “khớp” khi đứng ngưỡng cửa vinh quang. Phải chăng thể thao Việt Nam đang bị “ngộ nhận” về tiềm lực, để rồi vô tình tạo ra những áp lực không cần thiết cho các VĐV. Hình ảnh hai cơ thủ Dương Anh Vũ và Lý Thế Vinh thẫn thờ khi phải dừng bước ở bán kết ở các nội dung sở trường là hình ảnh tiêu biểu cho tâm lý nặng trĩu của các VĐV Việt Nam khi tham dự ASIAD 16.
Có nhiều nguyên nhân để giải thích những sự thất bại ấy. Thiếu may mắn chỉ là một phần, nhưng cái chính vẫn là sự thiếu chuyên nghiệp của những hoạch định chiến lược của thể thao Việt Nam. Còn nhớ, sau thành công của thể thao Việt Nam tại SEA Games 25 được tổ chức trên đất Lào, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Lê Quý Phượng khẳng định trước báo chí rằng thể thao Việt Nam đang đi đúng hướng và những người có trách nhiệm đã có kế hoạch để nâng tầm cho thể thao Việt Nam tại đấu trường ASIAD 16. Nhưng xem ra, câu nói ngày nào của ông Lê Quý Phượng giờ đã bị “ọt rơ”, khi mục tiêu vàng vẫn là điều gì đó quá xa vời với những nội dung thi đấu còn lại của thể thao Việt Nam.
Tính đến chiều 21/11, thể thao Việt Nam đã đoạt 11HCB, 11HCĐ và tạm thời xếp vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Trong khi đó, các nước trong khu vực như Thái Lan (7 HCV), Indonesia (4 HCV), Singapore (4HCV) Malaysia (3 HCV), Philippines (2 HCV) đều đã phát huy những thế mạnh của mình. Nhìn vào bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 16, chợt nhận ra rằng, vị trí á quân mà thể thao Việt Nam đã đạt được tại SEA Games 25 thật nhạt nhòa.
TRẦN NGÔ