Thứ Hai, 03/02/2025 12:08 CH
Khi “phù thủy” mất thiêng
Thứ Năm, 18/11/2010 10:00 SA

HLV Calisto có công lớn khi giúp tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2008. Nhưng với những gì đã diễn ra thời gian qua, người hâm mộ (NHM) không khỏi lo lắng khi mục tiêu bảo vệ ngôi vương của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2010.

 

HLV-Calisto101118.jpg

HLV Calisto còn quá nhiều việc phải làm trước ngày khởi tranh AFF Cup.

 

Trước hết, việc đội tuyển O.Việt Nam dừng bước trước CHDCND Triều Tiên quá mạnh tại ASIAD 16 là điều chấp nhận được. Nhưng những ai theo dõi bóng đá trẻ Việt Nam từ khi tập luyện, đấu giao hữu, đoạt chức vô địch đến khi bước vào đấu trường chính thức trong năm 2010, đều thống nhất rằng sự tiến bộ ấy có dấu ấn nhất định của “phó tướng” Phan Thanh Hùng. Thế nhưng, sự chen ngang của HLV người “Bồ” vô tình khiến O.Việt Nam liên tục bại trận. Không ít người tiếc nuối rằng, biết đâu nếu như “không thua”, ít nhất trước O.Turkmenistan (trận thứ hai vòng bảng) thì cục diện đã khác, sẽ gặp một đối thủ nhẹ hơn, dễ đá hơn cho các cầu thủ O.Việt Nam. Giấc mơ của bóng đá trẻ trong một kỳ đại hội thể thao châu lục đã dừng lại.

 

Về phần mình, HLV phó Phan Thanh Hùng vẫn từ tốn trả lời giới truyền thông lẫn chấp hành mọi mệnh lệnh của ngài “phù thủy”. Nhưng trong một trận thua và bị thủng lưới 6 bàn, do HLV Calisto chỉ đạo, ông lại tỏ ra bất bình trước hàng thủ đội nhà. Nói như chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh: “Đừng bao giờ đổ lỗi tại cầu thủ. Bởi đó không phải là cách phát biểu của một HLV. Cầu thủ có thể nặng nề về suy nghĩ, nhưng khi thua hoặc không ghi bàn được là do cách thức triển khai tấn công, tổ chức phòng thủ của HLV”.

 

Đội tuyển Việt Nam tập trung được những cầu thủ tài hoa được đánh giá tốt nhất từ trước đến nay. Nhưng sau một thời gian dài rèn quân, HLV Calisto dẫn quân đi đấu với Ấn Độ, nền bóng đá chỉ xếp thứ 160 bảng xếp hạng FIFA (tháng 9) thua Việt Nam 35 bậc (thứ 125), đoàn quân do ông chỉ đạo bị thua bẽ mặt 1-3. Còn tại giải đấu giao hữu mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội trước đó, ông cũng làm phật lòng không ít người dân đất Việt khi không thể giành trọn vẹn niềm vui. HLV Calisto là người có công rất lớn với bóng đá Việt Nam, điều đó không ai phủ nhận, nhưng thực sự NHM bóng đá Việt Nam không khỏi lo âu với những gì đang diễn ra. Hai từ “mất thiêng” dành cho tướng Tô phải chăng quá nặng?

 

NGUYỄN AN BANG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek