Không có bất ngờ nào xảy ra khi đội bóng CHDCND Triều Tiên được đánh giá cao hơn đã đánh bại các học trò của HLV Calisto với tỉ số 2-0. Trong trận đấu có quá nhiều sự chênh lệch ấy, có lẽ tinh thần thi đấu là điều mà người hâm mộ cảm thấy hài lòng nhất về các cầu thủ Olympic Việt Nam.
|
Dù thua trận nhưng Trọng Hoàng và các đồng đội vẫn nhận được nhiều lời khen về tinh thần thi đấu. |
Đối đầu với một trong những ứng cử viên vô địch của ASIAD 16 tại vòng 1/8 CHDCND Triều Tiên, các cầu thủ Việt Nam sớm nhập cuộc với sơ đồ phòng ngự - phản công. Điều này không quá bất ngờ với những người theo dõi trận đấu. Trong khoảng 10 phút của trận đấu, sự cơ động của các tiền vệ và khả năng tập trung của hàng thủ khiến cho đội bóng áo trắng không quá lép vế trước các cầu thủ được cao hơn về đẳng cấp. Thực tế, trước khi để thủng lưới ở phút 34, sự vận hành trong lối chơi của các cầu thủ Việt Nam là rất chặt chẽ, mặc dù không thường xuyên uy hiếp khung thành của đối phương. Tuy nhiên, Thành Lương, Trọng Hoàng thường xuyên có những khoảng trống và những pha xử lý rất kỹ thuật khiến cho các cầu thủ cao to vất vả cản phá. Rõ ràng HLV Calisto đã tính toán rất kỹ cho trận đấu với CHDCND Triều Tiên. Bằng chứng là các cầu thủ Việt Nam đã hạn chế tối đa những pha triển khai bóng trên không của các cầu thủ CHDCND Triều Tiên. Đặc biệt, hai trung vệ Long Giang và Minh Đức thường xuyên bọc lót tốt cho nhau rất tốt ở vòng cấm, qua đó hạn chế rất nhiều thế mạnh của cầu thủ đến từ một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu lục.
Việc chỉ nhận một bàn thua trong hiệp 1, quả là một thành tích đáng khen của thầy trò HLV Calisto, nếu biết rằng CHDCND Triều Tiên đang là một trong những đội bóng có thành tích ấn tượng nhất ASIAD 16. Tuy nhiên, sự non kém về kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã lấy mất đi chút hy vọng mong manh của người hâm mộ và bản thân HLV Calisto. Hai chiếc thẻ đỏ của Chu Ngọc Anh và Nguyễn Văn Hiếu ở những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 đã khiến cho ý đồ chơi bóng của Olympic Việt Nam bị phá sản hoàn toàn. Và không có gì ngạc nhiên, khi phần lớn thời gian của hiệp 2 bóng chỉ lăn bên phần sân của đại diện Đông Nam Á. Tuy nhiên, khi bị dồn ép, các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam đã thể hiện một tinh thần thi đấu đầy quả cảm. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ nhiều người hâm mộ sẽ không thể nào biết được tình cảnh của Olympic Việt Nam: 9 người chơi bóng với 11 người. Bàn thắng thứ 2 của CHDCND Triều Tiên ở những phút cuối trận đấu như một điều tất yếu, sau khoảng gần 20 phút liên tục dồn ép không biết mệt mỏi của các cầu thủ vượt trội về thể hình và thể lực. Tuy nhiên, hình ảnh ấn tượng nhất trên sân có lẽ là những pha lăn xả của Long Giang, Minh Đức, Hoàng Quãng trước khung thành của Tấn Trường.
Trong trường hợp của Văn Hiếu, có lẽ trọng tài chính đã quá nặng tay khi quyết định rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu. Nhưng với trường hợp của Chu Ngọc Anh, chắc chắn HLV Calisto và ban huấn luyện của Olympic Việt Nam cần có những bài học kinh nghiệm giúp cho cầu thủ của Hà Nội T&T bản lĩnh và tiến bộ hơn trong thời gian tới. Đội bóng trẻ của Việt Nam đã dừng bước tại vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 16 theo cách mà ai cũng có thể đoán trước được. Tuy nhiên, họ có thể ngẩng cao đầu rời đất Trung Quốc sau những gì đã thể hiện với CHDCND Triều Tiên và đặc biệt là thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại sân chơi ASIAD.
NGÔ NHẬT