Thứ Hai, 03/02/2025 21:04 CH
Derby Manchester:
Thừa căng thẳng, thiếu chuyên môn
Thứ Sáu, 12/11/2010 07:58 SA

Rạng sáng 11/11, trận derby thành Manchester kết thúc trái hẳn với dự đoán của mọi người khi không có bàn thắng nào được ghi và hai đội đã rời sân với cái thở phào, rằng “mình” đã hòa nhau.

 

bong-da101112.jpg

Trận derby là sự đối mặt của hai tiền đạo ngôi sao từng là đồng đội của nhau

 

Trận derby vốn đã căng thẳng từ hai ông thầy và các cầu thủ suốt từ trước khi trận đấu diễn ra, đến trong trận đấu. Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ lại không hấp dẫn như những lời đấu khẩu qua lại giữa cầu thủ và HLV hai đội trước đó. Những pha xâm nhập vòng cấm của Evra, cú sút phạt cực hiểm của Tevez và tình huống bắt vô- lê của Berbatov trong trận đấu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điểm nhấn của trận đấu là những pha tắc bóng một mất một còn và những chấn thương đi kèm với nó. Hai chiếc thẻ vàng được rút ra không nói lên được độ “nóng” trên sân.

 

 Cả M.U và Man City đều không giấu giếm ý đồ bóp chết đối phương từ tuyến giữa nên khu trung tuyến bị cày nát bởi sự tranh chấp của Carrick, Fletcher, Scholes bên phía M.U và Milner, Y.Toure, De Jong bên phía Man City. Trận đấu diễn ra với tốc độ chậm và thường xuyên bị cắt vụn bởi những vụ va chạm giữa cầu thủ hai đội. Cả hai ông thầy Mancini và Ferguson đều chỉ đạo các học trò chơi chậm, giữ bóng thật chắc để chờ đợi sai lầm của đối phương. Trong một ngày hàng thủ của hai đội đều thi đấu rất kín kẽ, khoảng trống dành cho Tevez và Berbatov hầu như không có.

 

Kết thúc trận đấu mà không có bàn thắng nào được ghi. HLV Mancini bên phía Man City hài lòng ra mặt với một điểm có được. Còn Sir Alex cũng coi đó là một kết quả chấp nhận được. Xét cho cùng trong trận chiến vì danh dự này không ai muốn làm kẻ thua cuộc. Đâu đó vẫn có một nỗi sợ hãi vô hình: ám ảnh thất bại. Mancini thì hiểu rằng, nếu thua trận gần như sẽ bị trảm ngay lập tức. Trong khi đó, Ferguson cũng không muốn những lời tuyên bố hùng hồn của mình về sức mạnh của đế chế M.U trở thành một trò cười. Công bằng mà nói, Man City chưa đủ sức quật đổ M.U ngay lúc này. Ngược lại, M.U cũng không còn đủ sắc sảo để kết liễu con mồi ngay tại sào huyệt đối phương.

 

HÀ NGUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Sao cứ thắng thua thất thường?
Thứ Sáu, 12/11/2010 07:53 SA
Chelsea vững ngôi đầu bảng
Thứ Năm, 11/11/2010 15:30 CH
Olympic Việt Nam thua thảm bại
Thứ Năm, 11/11/2010 07:34 SA
Tư duy... “ao làng”
Thứ Năm, 11/11/2010 07:30 SA
Olympic Việt Nam “quật ngã” Bahrain
Thứ Ba, 09/11/2010 07:55 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek