Con đường tiến sâu vào ASIAD 16 đang rộng mở hơn bao giờ hết với Olympic Việt Nam, nhất là khi đối thủ trước mắt chỉ là Turmenistan đã để Olympic Iran vùi dập với tỉ số 1 - 4.
|
Thanh Trung càng lướt trước các cầu thủ Olympic Bahrain. |
Lúc 15g ngày 10/11, các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại bảng B gặp Olympic Turkmenistan và chiến thắng là mục tiêu mà toàn đội hướng đến.
Không có HLV Calisto sát cánh trong cuộc đua giành vé vào vòng sau ở trận mở màn vòng bảng ASIAD 2010, các tuyển thủ Olympic Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm cao độ khi bước vào trận gặp Olympic Bahrain và có chiến thắng xứng đáng. Dù vậy, để hiện thực hóa giấc mơ lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn không ít việc phải làm. Chiến thắng trước Bahrain mới chỉ là bước khởi đầu và công bằng mà nói các cầu thủ trẻ Bahrain vẫn còn hơi “non” kinh nghiệm thi đấu với những sai lầm trong phòng ngự để các cầu thủ Olympic Việt Nam khai thác.
Chiến thắng ở trận đầu ra quân tạo ra niềm tin cho người hâm mộ và mang đến sự khích lệ to lớn về tinh thần cho các cầu thủ. Nhưng để hy vọng về một chiến thắng, các cầu thủ và BHL cần phải giữ đôi chân và tâm lý vững vàng trên mặt đất để có những toan tính hợp lý cho trận đấu thứ hai chiều nay (10/11) với Turmenistan. Những phút lơ đễnh như trong hiệp một trận đấu với Bahrain không được phép lặp lại. Và quan trọng nhất, Olympic Việt Nam phải tiếp tục giải bài toán thể lực đã bị hao mòn ít nhiều sau lượt đấu đầu tiên.
Turmenistan đã để Olympic Iran vùi dập với tỉ số 1–4 trong trận ra quân và họ đang quyết tâm để không phải là ứng cử viên đầu tiên nói lời chia tay giải. Vì thế mà Olympic Việt Nam không thể chủ quan trước đối thủ này. Khó khăn lớn nhất là chúng ta không có nhiều thông tin về đối thủ. Tuy vậy, không quá khó để đoán ra Turmenistan sẽ làm khổ Olympic Việt Nam bằng lối chơi mạnh mẽ, áp sát với những pha bóng dài đánh thẳng vào hai cánh và nách trung lộ. HLV Phan Thanh Hùng đã trực tiếp dự khán trận đấu giữa Turmenistan và Iran. Hy vọng rằng, sau buổi dự khán trận đấu, vị HLV họ Phan sẽ bắt được “bài” của đối phương để đề ra đấu pháp hợp lý trước đối thủ trực tiếp Turmenistan.
Trở lại trận đấu, Olympic Việt Nam đã có một trận đấu tốt cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Tuy nhiên, sự hăng hái thái quá của tuổi trẻ có thể sẽ làm hại chính các cầu thủ. Hơn lúc nào hết, bản lĩnh và sự lạnh lùng tinh quái phải được phát huy. Cánh cửa vào vòng trong đã mở ra rất rộng. Vượt qua thử thách mang tên Turmenistan, chúng ta sẽ có thể tự định đoạt số phận của mình.
Dẫu biết ASIAD, hay rộng hơn là đấu trường châu lục vẫn là đấu trường quá lớn đối với bóng đá Việt Nam nhưng chúng ta vẫn có quyền mơ ước. Ký ức về VCK ASIAN Cup năm 2007 vẫn còn nóng hổi sẽ là động lực cho mỗi cầu thủ Olympic Việt nam.
HÀ NGUYÊN