Trước trận đấu với O.Turkmenistan, từ chuyên gia đến dân thường xem bóng đá đều tin tưởng tuyệt đối rằng O.Việt Nam sẽ chắc chắn có trận thắng thứ hai. Nhưng như lệ thường người hâm mộ Việt Nam lại bị cho nếm trái đắng bằng một trận thua thê thảm 2-6.
Ngày 10/11, là một ngày quá buồn của bóng đá Việt Nam, trận thắng trước Bahrain đã giúp đội O.Việt Nam mở ra cơ hội lịch sử vào vòng 2 tại ASIAD. Nhưng sự tự tin thái quá đã bị đối thủ phản đòn đến chí mạng. Nhìn Long Giang không thể đeo bám cầu thủ đội bạn ở bàn thua đầu tiên mới thấy rõ thể lực vẫn là điểm yếu của cầu thủ Việt Nam. Không chỉ hàng hậu vệ mà ngay cả Anh Đức, một tiền đạo được hy vọng nhiều nhất cũng khiến người hâm mộ phật lòng. Ở những trường hợp đột nhập vòng cấm mà cơ hội ăn bàn đến 90%, anh lại xử lý và dứt điểm vụng về đến khó hiểu.
Trong một trận đấu mà các đôi chân của cầu thủ Việt Nam nặng như đeo chì thì dù có biện bạch bằng lý do nào cũng thật khó làm người hâm mộ chấp nhận. Với O.Turkmenistan thì không thể nói là quá tầm với bóng đá Việt Nam, khi thứ hạng của hai nền bóng đá chỉ hơn nhau đúng 3 bậc, mà chúng ta lại đứng cửa trên (Việt Nam 139, Turkmenistan 142). Vẫn biết với bóng đá thì thắng thua là chuyện bình thường, nhưng cái cách mà O.Việt Nam thảm bại bằng tỉ số của một trận tennis thì quá sức tưởng tượng. Bản thân HLV Calisto cũng thốt lên rằng: “Thật kinh khủng, trong đời tôi chưa bao giờ thấy các cầu thủ, đặc biệt là hàng phòng ngự của Olympic VN lại chơi dở đến thế”.
Tại sao? Cứ sau một chiến thắng trước một đối thủ được đánh giá cao là một trận thua tan tác trước đối thủ dưới cơ. Như Tiger Cup 98, ĐTVN thắng Thái Lan 3-0, người hâm mộ tin tưởng đội nhà sẽ giữ được cup, nhưng cuối cùng thua Singapore để tiễn cup vô địch. SEA Games vừa qua tại Lào, U23 Việt Nam đá tưng bừng từ vòng ngoài, đến bán kết thắng Singapore 4-1. Khi vào chung kết gặp lại chính đối thủ dưới cơ, non kinh nghiệm đã bại trận ngay ngày khai mạc SEA Games Malaysia thì thua thê thảm trước họ. Giờ đây, ngay sau trận thắng O. Bahrain được đánh giá cao lại thảm bại trước một O.Turkmenistan được đánh giá nhỏ bé hơn. Thật là khó hiểu với bóng đá Việt Nam!
AN BANG