Thứ Năm, 06/02/2025 02:09 SA
Việt Nam thua tâm phục khẩu phục
Thứ Năm, 23/09/2010 13:50 CH

Tối qua (22/9), loạt trận thứ 2 Cup 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đã diễn ra. Tuyển Việt chịu bại trận trước đối thủ mạnh là U23 Australia với tỉ số 2-0. Trong khi đó, CHDCND Triều tiếp tục chuỗi chiến thắng khi tiếp đối thủ non yếu hơn là U23 Kuwait, vươn lên ngôi đầu với 2 trận bất bại.

 

vt100923.jpg

Việt Thắng bất lực trước hàng thủ to cao của U23 Australia.

 

Quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu thứ 2 nhưng thầy trò HLV Calisto gặp phải một đối thủ rất mạnh. Thể lực suy giảm cộng thêm việc hàng thủ chơi lơi lỏng và mắc nhiều lỗi trong việc kèm người đã khiến tuyển Việt Nam phải rời sân Mỹ Đình với tỉ số 0-2 và tự làm khó mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch khi để mất vị trí dẫn đầu.

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Việt Nam chơi khá tự tin nhờ sự cơ động của Thành Lương bên cánh phải. Phút thứ 2, Đình Luật tung cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm, bóng đi quá nhẹ để thủ môn Redmayne bắt gọn.

 

Hai phút sau, Australia có câu trả lời khi Rodney chọc khe tinh tế cho Nichols dứt điểm ở cự ly gần, tuy nhiên Dương Hồng Sơn đã dễ dàng hóa giải.

 

Sau khoảng thời gian ngắn bị ép sân, ĐT Việt Nam dần lấy lại thế trận và kiểm soát bóng tốt hơn ở khu vực giữa sân. Đến phút 20, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam đã lơi lỏng Nicols pha băng xuống, chuyền ngược vào trong cho Hoffman ở vị trí thuận lợi dễ dàng đệm bóng cận thành, đưa U23 Australia vượt lên dẫn 1-0. Có được bàn thắng, U23 Australia chơi chậm rãi nhưng cực kỳ sắc sảo trong các pha tấn công. Phút 36, Nichols chọc khe đầy khôn ngoan cho Rodney băng xuống hạ Hồng Sơn, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho đội bóng đến từ xứ chuột túi. Những phút còn lại của hiệp 1, dù rất cố gắng nhưng Việt Nam không thể tiếp cận cầu môn Redmayne.

 

Sau giờ nghỉ giải lao, Xuân Thành được đưa vào sân thay Quang Hải nhằm tạo sự đột biến, tuy nhiên lối chơi đội bóng áo đỏ không cò gì sáng sủa hơn. U23 Australia vẫn thể hiện ưu thế vượt trội về thể hình và tổ chức lối chơi phù hợp khiến tuyển Việt Nam không thể tiếp cận được hàng thủ đối phương. 15 phút cuối trận là khoảng thời gian tuyển Việt Nam tạo được nhiều cơ hội thành bàn nhưng các cầu thủ đội nhà không thể đưa bóng vào lưới Australia. Thua trận 0-2, Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 2 sau CHDCND Triều Tiên và gặp khó khăn hơn trên hành trình giành chức vô địch khi ở trận đấu thứ 3 buộc phải thắng đối thủ rất mạnh đang đứng đầu bảng là CHDCND Triều Tiên.

 

Ở trận đấu trước đó, CHDCND Triều Tiên không mấy khó khăn để đánh bại U23 Kuwait với tỉ số 1-0.

Ép sân hoàn toàn, cầm bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Lẽ ra, CHDCND Triều Tiên đã có được nhiều bàn thắng hơn nữa nếu như các chân sút của họ kết thúc chính xác hơn. Phải đến phút 71, CHDCND Triều Tiên mới có bàn thắng nhờ công của An Chol Hyok ở tư thế thoải mái sút bong trong vòng cấm. 1 bàn thắng cũng đủ để CHDCND Triều Tiên có được 6 điểm sau 2 trận, chiếm ngôi đầu bảng.

 

M.HÙNG (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Xứng danh “siêu kinh điển”
Thứ Ba, 21/09/2010 15:51 CH
Xóa tan nỗi ám ảnh mang tên Vicente Calderon
Thứ Hai, 20/09/2010 17:05 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek