Tối 20/9, giải bóng đá Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã chính thức khai mạc. Trận đâu được người xem mong đọi nhất là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Việt
Việt
Thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình, đây là cơ hội để tuyển Việt Nam và HLV Calisto chứng tỏ bản lĩnh cũng như sức mạnh trước người hâm mộ nhà, để chuẩn bị cho giải đấu lớn hơn là VFF trên con đường bảo vệ ngôi vương. Ra sân với đội hình từng vô địch VFF 2008, chủ nhà Việt Nam thi đấu khởi sắc ngày từ phút đầu tiên của trận đấu trước đối thủ U23 Kuwait còn non nớt về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Ngay phút thứ 8, chủ nhà đã có cơ hội áp sát khung thành đối phương nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Tấn quá hiền, bị thủ môn của U23 Kuwait ôm gọn. Phút 26, cơ hội thành bàn rõ nhất cũng bị các cầu thủ đội nhà bỏ lỡ đáng tiếc. Những phút sau đó, đội khách chơi tập trung hơn, chịu khó đeo bám khiến các cầu thủ đội nhà gặp rất nhiều khó khăn trong khâu triển khai tấn công. Nhưng đến phút 44, thế bế tắc trên sân cũng được Tấn Tài giải tỏa sau những cơ hội bị bỏ lỡ. Không phải là người trực tiếp ghi bàn nhưng anh có công lớn trong bàn thắng đầu tiên của tuyển Việt
Bước sang hiệp 2, vẫn là Việt
Chưa dừng lại ở đó, hưng phấn lên cao, tuyển Việt Nam tiếp tục gây sức ép về phía khung thành của đối phương. Phút thứ 85, sau cú sút của Việt Cường bị thủ môn của Kuwait đẩy ra, Trọng Hoàng có mặt kịp thời đệm bóng vào cầu gôn bỏ trống, ấn định chiến thắng ngọt ngào 3-0 cho chủ nhà Việt Nam trong ngày ra quân.
Ở trận đấu trước đó, CHDCND Triều Tiên cũng giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ U23 Australia. Xuất trận với dàn cầu thủ trẻ và không được đánh giá cao bằng CHDCND Triều Tiên, nhưng U23 Australia chơi rất tự tin trước đại diện đến từ nền bóng đá mạnh của châu lục với các pha phối hợp tấn công bài bản ngay sau tiếng còi khai cuộc. 10 phút đầu tiên của trận, U23 Australia liên tục ép sân, liên tiếp là những cú dứt điểm của các tiền đạo xứ sở Kanguru. Nhưng CHDCND Triều Tiên đã thể hiện sức mạnh của đội bóng cơ trên khi phút 18, Triều Tiên được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm, tuyển thủ Park Song Chol thể hiện đẳng cấp với pha dứt điểm hiểm hóc, bóng đi sát cột dọc vào lưới, làm bó tay thủ thành U23 Australia, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Những phút còn lại, tuy tạo ra nhiều cơ hội thành bàn nhưng CHDCND Triều Tiên không thể ghi thêm bàn thắng nào.
Thắng trận 1-0, CHDCND Triều Tiên giành trọn 3 điểm, đứng vị trí thứ 2 sau Việt Nam (thua hiệu số bàn thắng/bại)
M.HÙNG (tổng hợp)