Thứ Năm, 06/02/2025 07:49 SA
Cúp 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội:
Nhận diện khách mời
Chủ Nhật, 19/09/2010 07:21 SA

Ba đội U23 Úc, U23 Kuwait và đội tuyển CHDCND Triều Tiên đều được nhận định là mạnh hơn tuyển VN nhưng với tâm lý thoải mái, thầy trò ông Calisto có thể tạo ra những bất ngờ

 

Đội tuyển VN sẽ có cơ hội kiểm tra khả năng trước chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup bằng Cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, khởi tranh từ ngày 20/9. Dường như các đối thủ mà thầy trò HLV Calisto phải đối đầu đều quá mạnh.

 

CHDCND TRIỀU TIÊN MẠNH NHẤT

 

Trong số ba đội khách mời, CHDCND Triều Tiên là đội bóng có tên tuổi nhất. Rất nhiều cầu thủ trong đội hình của Triều Tiên sẽ đến VN vừa góp mặt tại World Cup 2010 ở Nam Phi hồi tháng 6.

 

Dù “Rooney châu Á” Jong Tae Se vắng mặt vì bận thi đấu ở giải hạng nhì Đức nhưng vẫn có tới 14 cái tên vừa tranh tài tại Nam Phi sẽ sang VN, trong đó có 8 trụ cột là Chol Jin, Song Chol, Kwang Chol, Nam Chol, Myong Guk... dù phải trải qua 3 trận thua tại World Cup nhưng với thầy trò HLV Calisto, họ vẫn mang đến nhiều điều đáng để học hỏi, nhất là lối chơi phòng ngự phản công cực tốt trên nền thể lực sung mãn.

 

Đội U23 Úc mang sang VN rất nhiều cầu thủ trẻ đều ở độ tuổi 20-21. Với thể hình khá lý tưởng, đội bóng này cũng muốn biến cơ hội trên thành dịp tập huấn nhằm hướng tới chiến dịch Á vận hội 16.

 

Riêng với Kuwait, đội VN từng có trận đấu giao hữu cùng tuyển quốc gia nước này cách đây hơn một năm. Khi đó, đội VN gây bất ngờ lớn khi thắng Kuwait bằng bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng từ một pha sút xa.

 

Thực ra, từ khoảng 3 năm trở lại đây, tuyển VN luôn chơi tốt trước các đội bóng khu vực Tây Á nên U23 Kuwait là một đối trọng tốt. Vì lý do này mà BTC đã xếp tuyển VN đá trận mở màn với U23 Kuwait và ở trận cuối cùng mới gặp CHDCND Triều Tiên.

 

THÀNH TÍCH KHÔNG QUAN TRỌNG

 

Không thể nói là HLV Calisto không chịu bất cứ áp lực nào về thành tích ở giải này nhưng thành tích chỉ đứng hàng thứ hai trong thứ tự ưu tiên mà ông Calisto đặt ra ở giải đấu trước mắt.

 

Đội VN sẽ phải thi đấu với một nhiệm vụ là giữ thể diện để “tạo không khí vui tươi, phấn khởi” trong dịp đại lễ. Nhưng đó là cách nghĩ của lãnh đạo VFF, còn ông Calisto lại nghĩ khác.

 

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nói: “Giải đấu này là đợt tập dượt đầu tiên của tuyển VN nên tôi muốn các cầu thủ phải chứng tỏ được mình và tôi muốn tất cả được thử sức”.

 

Theo quy định, các đội dự giải sẽ được thay người không hạn chế. Rõ ràng là Cúp Thăng Long đã đáp ứng rất tốt mục tiêu “tập dượt cho AFF Cup” của chủ nhà.

 

(NLĐ)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nỗ lực tìm lại ánh hào quang cũ?
Thứ Bảy, 18/09/2010 08:00 SA
Europa League: Liverpool khởi đầu hoàn hảo
Thứ Sáu, 17/09/2010 15:21 CH
Tuyển Việt Nam không nên chủ quan
Thứ Sáu, 17/09/2010 08:30 SA
Đại gia thắng lớn
Thứ Năm, 16/09/2010 11:30 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek