Hôm qua (7/9), chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có tròn 100 ngày làm việc với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đó không phải là quãng thời gian quá dài nhưng đủ để “Người đặc biệt” cảm nhận được khó khăn của những người tiền nhiệm.
![]() |
Mourinho có quá nhiều việc phải làm tại Real. |
Có thể thấy rất rõ điều đó qua những lời phát biểu của cựu HLV Inter Milan. Nếu như khi mới đặt chân đến Madrid ngày 31/5, Mourinho tự tin tuyên bố: “Tôi muốn chinh phục mọi thử thách và tôi đến đây để giành chiến thắng”, thì giờ đây những lời ngạo mạn đó đã được thay thế bởi: “Mọi người nghĩ tôi là ai, tôi chỉ là một HLV, tôi đâu phải là Harry Potter”.
Không ai có thể phủ nhận được tài năng của Jose Mourinho song rõ ràng, Real Madrid rất khác so với Inter
Ở Los Blancos, Floretino Perez mới là người có tiếng nói quyết định trong việc mua cầu thủ nào, bán ai. Các nhà tài trợ, các gói truyền hình béo bở luôn muốn được nhìn thấy những ngôi sao sáng giá nhất trên sân cho dù họ không có được phong độ tốt nhất, trong khi các Madrista thì luôn mong chờ những trận đấu đẹp mắt, những cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Thậm chí, họ thà thua trong trận cầu hấp dẫn, kịch tính hơn là giành những chiến thắng xấu xí kiểu “made in Mourinho”.
Trong 100 ngày qua, Jose Mourinho đã cùng Real trải qua 7 trận đấu với 5 chiến thắng và 2 trận hòa, một kết quả không đến nỗi tệ với một vị thuyền trưởng mới, nhất là khi ông chưa từng có trong tay đội hình mạnh nhất và phải làm việc với 46 cầu thủ khác nhau (tính cả các cầu thủ trẻ).
Phải đến đầu tháng 8, “Người đặc biệt” mới có thể gặp mặt được hết dàn sao của Los Blancos sau quãng thời gian nghỉ ngơi sau World Cup. Tân binh cuối cùng (Ozil) đến vào ngày 18/8, và phải đến ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, cựu HLV Inter mới có thể chốt được danh sách cầu thủ. Đó rõ ràng là khó khăn không nhỏ với bất cứ nhà cầm quân nào.
Vận đen liên tục bám theo “Kền kền” kể từ giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới cho đến thời điểm hiện tại. Cứ sau mỗi trận đấu, phòng y tế tại Bernabeu lại phải đón nhận thêm 1 thương binh và sau 7 trận đấu, danh sách chấn thương đã lên tới con số 8 mà hầu hết đều là những trụ cột. Loạt trận đầu tiên vòng loại Euro 2012 vừa qua đã lấy đi của Jose Mourinho tiền đạo Benzema, chân sút mà chiến lược gia người Bồ kỳ vọng sẽ tiến bộ vượt bậc ở mùa bóng năm nay.
Như vậy, trong tay “Người đặc biệt” lúc này chỉ còn duy nhất tiền đạo Higuain là lành lặn, một thách thức không hề nhỏ khi mà Champions League sắp khởi tranh. Có lẽ đây là lúc thích hợp nhất để Jose Mourinho cho thấy vì sao ông được hưởng mức lương ngất ngưởng 10 triệu euro/mùa.
(bongdaso)