Thứ Năm, 06/02/2025 21:08 CH
Loạt trận thứ 2 vòng loại Euro 2012:
Lo cho Pháp
Thứ Ba, 07/09/2010 07:27 SA

Sau trận thua Belarus ngay tại sân nhà, rõ ràng có nhiều khó khăn đang chờ đợi thầy trò HLV Blanc trong chuyến làm khách tại Bosnia trong loạt trận thứ hai vòng loại Euro 2012 vào rạng sáng mai (8/9).

 

lo100907.jpg

HLV Blanc và đội tuyển Pháp gặp khó trong chuyến làm khách tại Bosnia

 

Chưa có thời điểm nào đội tuyển Pháp lại mong manh đến như vậy, ngay cả Belarus – “chú lùn” của bóng đá châu Âu cũng có thể “ăn hiếp” họ trên thánh địa Stade de France thì quả là điều đáng lo với những hậu duệ của Platini, Papin hay Zidane. Một trong những nguyên nhân chính đó là việc Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) và HLV Blanc đã mạnh tay thanh trừng những “phần tử nổi dậy” như Patrice Evra, Nicolas Anelka, Franck Ribery, Abidal và Jeremy Toulalan sau những hành động mà họ đã gây ra cho đội tuyển Pháp ở World Cup 2010. Có thể hiểu đây là những quyết định mang tính răn đe và siết chặt kỷ luật cho một tập thể có quá nhiều vấn đề về nội bộ, cũng như tạo ra một cuộc cách mạng trong lối chơi cho những chú gà trống Gaulois. Tuy nhiên, có vẻ như những quyết định của những người đứng đầu bóng đá Pháp không nhận được sự đồng tình,  ủng hộ của những người bị nhận án và các cầu thủ còn lại của bóng đá Pháp.

 

Dưới triều đại của HLV Blanc, đội tuyển Pháp đã thi đấu 2 trận (1 giao hữu, 1 chính thức) và đều thất bại. Điểm chung giữa hai trận đấu ấy là tinh thần thi đấu của các cầu thủ không thật sự tốt, vẫn có nhiều vị trí chơi bóng như đi dạo, ngay cả khi bị một đối thủ yếu hơn như Belarus dẫn bàn. Thậm chí nếu các chân sút của đội bóng Đông Âu xuất sắc hơn, họ có thể ghi nhiều hơn một bàn thắng trong trận đấu ấy. Như vậy đã rõ, ngoại trừ Nicolas Anelka (chính thức từ giã sự nghiệp quốc tế), thì Patrice Evra, Franck Ribery, Abidal hay Jeremy Toulalan đều là những cầu thủ trụ cột và là những người có tiếng nói nhất định với những cầu thủ còn lại trong đội tuyển Pháp. Vì thế không ai dám chắc liệu các cầu thủ khác của đội tuyển Pháp có thể thi đấu hết mình hay không, khi mà các “đàn anh”, đồng đội của họ đang bị những mức án kỷ luật mà nguyên nhân sâu xa đến từ HLV Domenech và những người đứng đầu bóng đá Pháp.

 

Dưới triều đại của mình, có thể thấy HLV Blanc đã bắt đầu đặt dấu ấn riêng về lối chơi. Sự hào hoa phong nhã của bóng đá Pháp một thời đã phảng phất đâu đó trong hai trận đấu với Na Uy và Belarus. Các cầu thủ chuyền banh ngắn và phối hợp trung lộ nhiều hơn so với thời của HLV Domenech. Về mặt ý tưởng, đây là một quyết định sáng suốt của HLV Blanc nhằm lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Tuy nhiên, về mặt nhân sự cũng như tính cân đối giữa các tuyến của đội tuyển Pháp đang có vấn đề. Việc HLV Blanc tin tưởng tuyệt đối vào Yann M‘Vila (mới 20 tuổi) trong vai trò tiền vệ trụ của đội Pháp ở trận gặp Belarus, là một quyết định mạo hiểm và đội tuyển Pháp đã trả giá đắt cho sai lầm này, khi cầu thủ đang khoác áo Rennes không bảo đảm nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự cho người đá cặp cùng với mình là Diaby khu vực giữa sân.

 

Rất có thể khi những trụ cột của bóng đá Pháp hết án kỷ luật, đội tuyển Pháp sẽ thi đấu ấn tượng và nhuần nhuyễn hơn. Tuy nhiên để điều đó xảy ra, ngay từ bây giờ HLV Blanc phải “được lòng” từng cầu thủ, bởi họ là những người thi đấu trên sân chứ không phải là cựu trung vệ đội tuyển Pháp lừng lẫy một thời.

 

Để thể hiện trách nhiệm của mình cựu HLV Bordeaux đã tuyên bố nếu đội tuyển Pháp thất bại tại vòng loại Euro 2012 ông sẽ ra đi. Tài cầm quân HLV Blanc ít nhiều đã thể hiện khi ông dẫn dắt CLB Bordeaux thi đấu khá thành công tại giải quốc nội và Champions League mùa giải trước. Tuy nhiên, vận may đã không đến với HLV Blanc khi có quá nhiều vấn đề để ông thực hiện cuộc cách mạng về lối chơi cho tuyển Pháp. Không những phải nhận trận thua thứ 2 liên tiếp, HLV Laurent Blanc còn nhận thêm tin sốc sau thất bại trước Belarus: 2 tiền đạo Loic Remy và Louis Saha dính chấn thương và có lẽ sẽ không thể góp mặt trong trận gặp Bosnia diễn ra vào rạng sáng mai. Để bổ sung lực lượng, FFF vừa quyết định triệu tập tiền đạo Jimmy Briand của Lyon. Tuy nhiên không vì thế mà người hâm mộ có thể yên tâm về hàng công của đội bóng áo lam, bởi tiền đạo Benzema vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của Pháp ở bảng D là Bosnia đã có thắng lợi 3-0 trước Luxembourg ở loạt trận đầu tiên. Chỉ cần một trận thua nữa thôi bóng đá Pháp cũng như chiếc ghế của HLV Blanc sẽ lâm nguy thật sự.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Giá trị của thưởng nóng
Thứ Ba, 07/09/2010 07:20 SA
Luồng sinh khí mới của tuyển Anh
Thứ Hai, 06/09/2010 07:40 SA
Navibank Sài Gòn trụ hạng thành công
Thứ Hai, 06/09/2010 07:28 SA
Tổ chức giải bóng chuyền năm 2010
Thứ Hai, 06/09/2010 07:26 SA
Pháp tiếp tục gây thất vọng
Chủ Nhật, 05/09/2010 08:20 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek