Rạng sáng nay (26/8), với chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Young Boys ngay trên sân nhà CLB của Anh Tottenham giành vé vào vòng bảng Champions League với tỉ số chung cuộc 6-3.
Crouch một lần nữa tỏa sáng, góp phần quyết định đưa Tottenham tới vòng bảng Champions League.
Trên đất Thụy Sĩ, Tottenham đã chơi khá thất vọng khi để thua 2-3 nhưng khi trở về White Hart Lane, CLB thành London luôn thể hiện một bộ mặt khác. Trái với phong độ không ổn định ở Premier League, chính sự quyết tâm trong lối chơi khiến Tottenham nhanh chóng chiếm thế áp đảo trước Young Boys.
Với việc chủ động chơi tấn công, nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và chỉ mất 5 phút để có bàn mở tỉ số. Tiền vệ Gareth Bale thực hiện đường treo bóng chuẩn xác để Peter Crouch tung ra cú đánh đầu làm tung lưới thủ thành Marco Wolfli, 1-0 cho Tottenham. Sớm san lấp được cách biệt ở lượt đi, Tottenham như trút bỏ gánh nặng tinh thần và giúp họ chơi tự tin hơn, trong khi Young Boys lại tỏ ra lúng túng trong các pha xử lý bóng trước sức ép của đội chủ nhà. Phút 32, đội nhà có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của tiền đạo Defoe.
Kết quả các trận đấu khác: Auxerre - Zenit St. Petersburg: 2-0 (0-1) Tottenham - Young Boys: 4- 0 (2-3) Zilina -
Những phút còn lại ở hiệp 1, Defoe còn có cơ hội đối mặt Marco Wolfli nhưng cựu tiền đạo West Ham lại dứt điểm khá hiền. Có được 2 bàn thắng, Tottenham chủ động giảm nhịp độ trận đấu và đảm bảo sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, trong khi Young Boys vẫn bế tắc trong các pha lên bóng.
Bước sang hiệp 2, Young Boys dồn lên tấn công, liên tục gia tăng sức ép khiến hàng thủ đội chủ nhà phải làm việc khá vất vả, song tấn công nhiều nhưng các cơ hội tạo ra đều bị bỏ lỡ đáng tiếc. Mải mê với việc tìm bàn gỡ, đội khách phải trả giá bằng bàn thua thứ 3. Phút 62, từ quả phạt góc của Bale, tiền đạo Crouch lần thứ hai trong trận đấu này làm tung lưới thủ thành Wolfli, nâng tỉ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.
Có được khoảng cách quá an toàn để giành quyền vào vòng bản Champions League, song các cầu thủ Tottenham vẫn chưa muốn dừng ở đó, đặc biệt là sự xuất sắc của tiền vệ Gareth Bale. Trận đấu được định đoạt ở phút 78 khi Gareth Bale đi bóng đầy tốc độ bên cánh trái bị hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho Tottenham được hưởng quả 11m và Crouch không mắc sai lầm nào hạ Wolfli, ấn định thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục cho Tottenham.
Với chiến thắng 4-0 (tổng tỉ số sau hai lượt trận là 6-3), Tottenham xuất sắc ghi tên mình vào vòng bảng Champions League mùa giải 2010-2011 một cách thuyết phục.
M.HÙNG (tổng hợp)