Những ngày qua, trên sân vận động TP Tuy Hòa đã diễn ra những trận tranh tài hấp dẫn trong khuôn khổ giải bóng đá tập huấn Phú Yên (mở rộng) năm 2010. Sự xuất hiện của các đội bóng, các cầu thủ đến từ các “lò” đào tạo chuyên nghiệp đã mang đến cảm xúc mới lạ và thu hút nhiều người hâm mộ đến cổ vũ.
Nhưng điều làm người hâm mộ bóng đá Phú Yên quan tâm hơn cả vẫn là sự thể hiện của các cầu thủ Phú Yên tại giải đấu được xem là “bài test” về lực lượng trước khi bóng đá Phú Yên thực hiện mục tiêu thăng hạng nhì trong năm 2010. Những cầu thủ được xem là tốt nhất của bóng đá Phú Yên hiện tại đã có hai trận đấu ở giải này (một trận thua 0-3 trước U21 Bình Định và một trận thắng 1-0 trước Thành Thành Khánh Hòa). Nhưng trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, các học trò của HLV Phan Ngọc Anh đã không để lại nhiều ấn tượng trên sân. Hàng thủ còn bộc lộ nhiều khoảng trống, hàng công thiếu sự sắc bén, các pha phối hợp giữa các cầu thủ chưa thực sự nhuần nhuyễn và vẫn còn nhiều pha bóng xử lý khá nghiệp dư.
Tuy nhiên, điều làm phiền lòng Ban tổ chức giải chính là “văn hóa cổ vũ” của một bộ phận người hâm mộ trên khán đài. Nạn nhân của những lời lẽ thiếu văn hóa ấy không ai khác chính là các cầu thủ và ban huấn luyện của đội tuyển bóng đá Phú Yên. Ai cũng biết năng lực thực tế của bóng đá Phú Yên vào thời điểm hiện tại chỉ có vậy. Khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở một đội bóng mới tập trung và làm quen với mặt sân cỏ mới chỉ hơn 1 tháng trước khi giải đấu diễn ra. Vì thế, thiết nghĩ thay vì buông những lời lẽ thiếu văn hóa sau những pha xử lý bóng vụng về hoặc những đường tấn công không hiệu quả, người hâm mộ hãy cảm thông và cổ vũ để các cầu thủ trẻ bóng đá Phú Yên tiến bộ hơn .
NHẬT HUY