Trận đấu muộn rạng sáng nay (24/8) giữa Man City và Liverpool chứng kiến chiến thắng ấn tượng của đội bóng Man xanh khi dè bẹp Liverpool 3-0 ngay trên sân nhà City of Manchester.
|
Các cầu thủ Man.City mừng bàn mở tỉ số. |
Sau khi để tuột mất chiến thắng ở phút cuối trong trận đấu với Arsenal cuối tuần trước, Liverpool tiếp tục gây thất vọng đêm qua bằng hình ảnh nhạt nhòa tại City of Manchester. Dù có sự trở lại của đội trưởng Gerrard cũng như Torres ra sân ngay từ đầu, đội khách tỏ ra hoàn toàn thất thế trước một Man City chơi hứng khởi và hiệu quả. So với trận hòa với Tottenham ở vòng đấu mở màn, Man City thể hiện một gương mặt tích cực hơn nhiều. Carlos Tevez là người lập công lớn với hai pha làm bàn liên tiếp ghi trong hiệp hai, nhưng trong chiến thắng “ba sao” của Man City lần này cũng cần phải kể đến sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart, nỗ lực kiến tạo của hậu vệ Micah Richards và trước hết là tình huống lập công đầu tiên của tiền vệ Gareth Barry.
Sau tiếng còi khai cuộc, Gareth Barry sớm đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 13, pha dứt điểm chính xác ở trong vòng cấm từ đường chuyền của tân binh Milner mở tỉ số cho Man City. Thế cân bằng bị phá vỡ tạo tâm lý thi đấu thoải mái cho Man City. Bị thủng lưới sớm nhưng Liverpool gần như không tìm được một cơ hội thực sự nào. Lối chơi bế tắc của Liverpool không giúp đội khách tìm được bàn gỡ mà họ còn vấp phải sự truy cản quyết liệt của các hậu vệ Man City khiến hàng công của Liverpool gặp rất nhiều khó khăn, không có nhiều khoảng trống cho các tiền đạo có cơ hội dứt điểm.
Bước sang hiệp 2, dù thi đấu mờ nhạt trong hiệp đầu nhưng vẫn không có sự xáo trộn trong đội hình của Liverpool. Thế trận không khác gì mấy so hiệp 1, vẫn là sự lấn lướt trong lối chơi của đội chủ nhà. Man “xanh” nhanh chóng nâng tỉ số lên 2-0 khi mà các hậu vệ Liverpool chơi thiếu tập trung và mắc nhiều sai lầm chết người. Từ quả phạt góc của Milner bên cánh phải, trung vệ Richards bật cao đánh đầu và Tevez nhanh chân xoay người đá nối đưa bóng vào lưới Liverpool trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội khách.
Sau bàn thua thứ hai, Liverpool như bừng tỉnh, nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ. Tạo được nhiều cơ hội mười mươi nhưng rồi cả Gerrard, N’Gog và Torres đều dứt điểm không thành công. Có lẽ đây là một ngày không máy mắn với đội quân của Roy Hodgson. Mải lo tìm bàn gỡ thì đội khách lại phải nhận thêm bàn thua nữa, mọi hi vọng của đội khách hầu như đã chấm dứt. Trong một pha đột nhập vào vòng cấm của Adam Johnson buộc Skrtel phải truy cản trái phép và Tevez không bỏ lỡ cơ hội lập cho mình cú đúp từ chấm 11m, ấn định tỉ số 3-0 cho Man City ở phút 65.
Khoảng thời gian thăng hoa chớp nhoáng của Liverpool không đủ để tạo nên đột biến và đành chấp nhận thêm trận thua nữa mà chưa biết đến mùi chiến thắng sau hai lượt trận đầu mùa.
M.HÙNG (tổng hợp)