Thảm bại 1-5 trước K.Khánh Hòa ở vòng 23 V-League diễn ra chiều 4/8, đã buộc HLV Dương Ngọc Hùng phải nói lời chia tay với đương kim á quân B.Bình Dương chỉ sau 5 trận dẫn dắt.
![]() |
HLV Dương Ngọc Hùng (trái) chỉ trụ lại Bình Dương vỏn vẹn 17 ngày |
Trước khi Dương Ngọc Hùng về với đất Thủ, B-Bình Dương từng phế truất 2 “tướng” ở mùa bóng 2010. HLV Mai Đức Chung bị tước ghế đầu tiên sau những thành tích nằm ngoài sự kỳ vọng của người hâm mộ Bình Dương đầu giai đoạn lượt về. Mặc dù trước đó, ông Chung được coi là “công thần” khi cùng các học trò B-Bình Dương lọt vào vòng bán kết AFC Cup 2009.
Sau khi ông Mai Đức Chung ra đi, người kế nhiệm Đặng Trần Chỉnh lên ngồi “ghế nóng” không được bao lâu cũng phải rút lui bởi áp lực quá lớn. Sau khi được mời về chèo lái con thuyền B.Bình Dương giai đoạn cuối mùa giải 2010 với mục đích trở lại ngôi vương V-League, HLV Dương Ngọc Hùng cũng không thể xoay chuyển được tình hình. Đội bóng đất Thủ đã thua những trận cầu quan trọng một cách vô lý.
Vòng 21, B.Bình Dương thua Hà Nội T&T trên sân nhà. Vòng 22, thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng tiếp tục bị đội bóng yếu Navibank SG “vuốt mũi” bằng trận hòa ngay trên sân Gò Đậu. Và vòng 23, B-Bình Dương để thua K Khánh Hòa với tỉ số đậm 1-5. Chuỗi thành tích kém cõi ấy khiến ông Hùng đã quyết định viết đơn từ chức.
Trong cuộc họp nội bộ ngay sau trận thua muối mặt tại Nha Trang, HLV Dương Ngọc Hùng đã nộp đơn xin từ chức. Đại diện CLB B.Bình Dương, Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn đã nói lời cảm ơn cũng như tỏ ý tiếc nuối vì quãng thời gian làm việc giữa B.Bình Dương và HLV Dương Ngọc Hùng quá ngắn ngủi, chỉ có đúng 17 ngày với thành tích thắng 1, hòa 1, thua 3. Như vậy, B.Bình Dương trở thành đội bóng thay tướng nhiều nhất V-League 2010 tính đến thời điểm này. Tạm thời dẫn dắt đội bóng miền Đông Nam Bộ ở trận gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 24 sẽ là HLV Luis Rodrigues, người có thời gian làm Giám đốc kỹ thuật CLB TDC Bình Dương tại giải hạng nhất.
Chuyện thay tướng không phải là đề tài lạ với bóng đá Việt Nam, nhưng một đội bóng tầm cỡ như B.Bình Dương đã thay HLV đến ba lần trong một mùa giải thì không phải là chuyện bình thường. Rõ ràng, trong nội bộ đội bóng đất Thủ đang có những vấn đề tồn tại. Chúng ta đợi xem, liệu HLV Luis có thể chèo chống nổi con thuyền bóng đá Bình Dương vượt qua thời điểm sóng to gió lớn hay không!
N. MINH (tổng hợp)