Vòng 23 V-League 2010 diễn ra chiều qua (4/8) chứng kiến bảy cặp đấu. Cởi bỏ áp lực tâm lý, Hà Nội.T & T đang tiến gần tới chức vô địch, bám sát là B.Bình Dương và CS.Đồng Tháp. Thế nhưng, tâm điểm của vòng đấu này lại là sân Thống Nhất khi Navibank.SG tiếp XM.Hải Phòng trong tình thế đội chủ nhà chuẩn bị quay trở lại giải hạng Nhất.
![]() |
ĐT. Long An bất ngờ có trận thắng đậm trên sân Cao Lãnh. |
Trên sân Cao Lãnh, CS. Đồng Tháp tiếp ĐT.Long An. Dù đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, nhưng ngay phút đầu tiên, CS Đồng Tháp đã để đội khách mở tỉ số từ một pha dứt điểm vào góc xa khung thành của Tshamala. Bị thủng lưới sớm, CS.Đồng Tháp đã tổ chức nhiều đợt tấn công dồn ép đội khách, nhưng tất cả các pha hãm khung thành của đội chủ nhà đều không chuyển thành bàn thắng.
Sự phối hợp thiếu ăn ý ở một số vị trí đã khiến đội chủ sân Cao Lãnh phải trả giá trước ĐT.Long An đang chơi quyết tâm để thoát khỏi vị trí đá trận play-off. Phút 34, từ tình huống tấn công bên phải, Mrwanda chuyền bóng vào vòng 16m50 cho Antonio và tiền đạo này đưa bóng cho Minh Phương băng vào nâng tỉ số lên 2-0 cho ĐT.Long An. Phút 45+2, Văn Hậu và Minh Triết trong một tình huống chần chừ nhường bóng cho nhau để một cầu thủ của đội khách lấy được bóng chuyền cho Văn Hiệp thoát xuống đưa bóng vào khung thành của CS.Đồng Tháp, nâng tỉ số lên 3-0 cho đội khách. Sau bàn thua thứ 3, nhiều khán giả trên sân đã đứng dậy phản ứng lối chơi của các cầu thủ nhà và nhiều người đã bỏ về trước cách thua của đội chủ sân.
Bước sang hiệp 2, CS.Đồng Tháp tiếp tục làm các CĐV chủ nhà thất vọng khi các học trò của HLV Phạm Công Lộc tiếp tục để đội khách tận dụng được cơ hội. Phút 57, từ pha tấn công bên cánh phải của Mã Anh Duy (vào sân hiệp 2) chuyền bóng cho Antonio và số 9 của ĐT.Long An đã thoát qua hai bóng áo vàng trước khi sút bóng hạ gục thủ môn Tấn Trường nâng tỉ số lên 4-0. Sau những bàn thua liên tiếp của đội chủ nhà, khán đài càng thưa vắng khán giả và đến giữa hiệp 2 thì sân Cao Lãnh trông giống như một buổi tập của chủ nhà khi chỉ còn lại vài trăm khán giả và các cầu thủ thi đấu trên sân. Phút 80, Antonio chuyền bóng cho Mrwanda thoát xuống sút bóng trúng người thủ môn Tấn Trường, bóng bật ra và tiền đạo mang áo số 33 này sút bồi nâng tỉ số lên 5-0 cho ĐT.Long An. Đến phút 84, Thanh Bình, cựu cầu thủ CS.Đồng Tháp vừa vào sân được 2 phút đã có pha đột phá qua Phước Thạnh và cứa bóng vào góc xa ấn định chiến thắng đậm 6-0 cho ĐT.Long An ngay tại sân Cao Lãnh.
Trên sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng tiếp HP.Hà Nội. Đội chủ sân Chi Lăng chơi sa sút trong thời gian gần đây nên số lượng khán giả đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Huỳnh Đức không còn nhiều như trước. SHB.Đà Nẵng chủ động nhập cuộc, tổ chức được nhiều đợt tấn công bên cánh trái, nhưng tất cả các pha kết thúc của các cầu thủ áo cam vẫn không thành công. Trong khi đó, đội khách cũng tỏ ra không dễ bị “bắt nạt” khi đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Vinh chơi chậm, chắc để hạn chế sự hưng phấn của đội chủ nhà. Ở 10 phút đầu trận, HP.Hà Nội có 2 tình huống phản công, rất tiếc không chuyển hóa thành bàn thắng.
Trước lối chơi phòng thủ chắc chắn của HP.Hà Nội, các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đã thực hiện nhiều đường chuyền dài, các pha lên bóng ở hai cánh để tìm cách đưa bóng vào trước cầu môn đội khách. Tuy nhiên, sự sắc sảo trong các đường chuyền của các tiền vệ chủ sân Chi Lăng và những miếng phối hợp để tìm cách xuyên thủng hàng thủ “bê-tông” của HP.Hà Nội, hay treo bóng cho các tiền đạo đánh đầu của đội chủ nhà đã tỏ ra không hiệu quả. Phút 64, sau tình huống đội khách được hưởng quả đá phạt góc bên cánh trái, Thành Trung đã sút tung lưới thủ thành Văn Hạnh, mở tỉ số cho HP.Hà Nội. Phút 85, từ tình huống SHB.Đà Nẵng được hưởng phạt góc, bóng đến chân
Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.T&T tiếp LS.Thanh Hóa. Phút 12, Anh Tuấn để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho Hà Nội.T&T được hưởng quả penlty. Thủ môn Hồng Sơn đã băng lên nhận quả đá phạt đền, nhưng cú sút của thủ môn người xứ Nghệ này đã dội cột dọc, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc mở tỉ số cho đội chủ nhà. Phút 15, sau pha bắt bóng hụt của thủ môn Mạnh Dũng, các cầu thủ HN.T&T có cơ hội áp sát cầu môn đội khách, nhưng may cho LS.Thanh Hóa là các hậu vệ áo vàng đã cản phá thành công. Phút 45+2, Bảo Khanh bị cản ngã trong vòng 16m50, trọng tài cho LS.Thanh Hóa hưởng quả đá penalty và Phước Tứ đã thực hiện thành công quả sút phạt đền đưa đội khách tạm vượt lên dẫn trước 1-0. Phút 60, tiền đạo Carlos (77) vào thay người hiệp 2 đã ghi bàn gỡ hòa cho Hà Nội.T&T bằng cú sút xa đẹp mắt. Phút 62, Anh Tuấn bên LS.Thanh Hóa đã bị trọng tài truất quyền thi đấu sau khi anh nhận thẻ vàng thứ hai với pha vào bóng nguy hiểm với Hữu Chương. Chơi thiếu người nhưng đội khách cũng tạo khá nhiều khó khăn cho HN.T&T. Phút 85, trong một pha phản công, Bảo Khanh đã có đường chuyền cho Văn Hiển trên đà băng vào vòng 16m50, nhưng tiếc là đường chuyền của số 8 LS.Thanh Hóa hơi non nên không đến được vị trí của “đàn anh”. Những tưởng trận đấu khép lại với tỉ số hòa, bất ngờ phút 90+5, từ một pha treo bóng của đồng đội, Gonzalo đã đánh đầu hạ gục thủ môn Mạnh Dũng ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội.T&T. Thắng trận Hà Nội T&T được 44 điểm, tiến sát ngôi “vương” khi giải chỉ còn một vòng đấu.
Kết quả ở một số trận đấu khác: Ninh Bình hòa HA.Gia Lai 1-1; Navibank.SG thua XM.Hải Phòng 0-1; K.Khánh Hòa thắng B.Bình Dương 5-1; M.Nam Định thua SL.Nghệ An 0-3.
N.QUANG (tổng hợp)