Hạnh phúc xen lẫn với niềm tự hào. Đó là những cảm xúc của các võ sĩ trong các đoàn võ thuật dự Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền năm 2010, khi đến những võ đường nổi tiếng của “đất võ” Bình Định.
Võ sinh nước ngoài biểu diễn võ thuật Việt tại võ đường Lê Xuân Cảnh |
Bên cạnh các hoạt động ý nghĩa tại Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam 2010 như: Triển lãm “Binh khí, trang phục võ cổ truyền Việt Nam”, Triển lãm “Hình ảnh các kỳ Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam” tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định và Quảng trường Chiến thắng Quy Nhơn, Ban tổ chức còn tổ chức cho các đoàn tham quan các danh lam thắng cảnh, bình chọn “Người đẹp võ thuật quốc tế”… Những ngày này tại các võ đường nổi tiếng của Bình Định như Hồ Sừng, Lý Xuân Hỷ, Lê Xuân Cảnh, Phan Thọ… thu hút đông đảo người đến tham quan và giao lưu võ thuật. Không khí giao lưu thật đặc biệt. Sau lễ dâng hương tại các võ đường, mỗi đoàn biểu diễn các bài quyền, thế võ đặc trưng của môn phái mình. Tựu trung vẫn là niềm tự hào về những tinh hoa của võ thuật Việt
Võ sĩ của võ đường Lê Xuân Cảnh biểu diễn võ thuật trong khuôn khổ Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam 2010 - Ảnh: N.HUY |
Võ sư Lê Xuân Cảnh cho biết: “Tôi rất vui mừng khi được đón tiếp các đoàn võ thuật từ khắp năm châu về đây cùng giao lưu và học hỏi. Bên cạnh việc tôn vinh vẻ đẹp của võ thuật Việt, đây còn là dịp giới thiệu và quảng bá tinh hoa võ thuật Việt với bạn bè quốc tế”. Còn võ sư Tam Bi Matt, Chưởng môn phái Thần Long Thiên Đại Hổ (Pháp), tâm sự: “Tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội đến những võ đường nổi tiếng của Bình Định. Về với những “lò võ” như thế này, tôi mới cảm nhận được hết những giá trị lịch sử, đạo đức cũng như môi trường luyện võ rất độc đáo chỉ có ở Việt Nam”.
NHẬT HUY