Khi World Cup 2010 khép lại, sự quan tâm chú ý sẽ lập tức hướng tới kỳ World Cup 2014 tại Brazil - nơi nước chủ nhà sẽ cố tránh cơn ác mộng của World Cup 1950 và... 2010.
Vị Tổng thống mê bóng đá của người Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (trái) đang háo hức chờ World Cup 2014.
“Thất bại trong năm 2010 còn có thể hiểu được. Nhưng nếu thất bại vào năm 2014 thì sẽ là tái diễn cơn ác mộng 1950. Và đó là điều không ai tưởng tượng nổi”. Chủ tịch LĐBĐ Brazil (CBF) Ricardo Teixeira vừa tuyên bố như thế.
Phải, những người hâm mộ lớn tuổi của
Hơn 200.000 người đã dồn chặt vào sân Maracana huyền thoại. Trong kỳ World Cup đầu tiên và duy nhất cho đến nay tổ chức đá vòng tròn cho 4 đội cuối cùng thay vì chia cặp bán kết rồi chung kết,
Họ không muốn lại phải khóc như thế. Từ nay cho đến 4 năm sau, sẽ có những cuộc rà soát, tuyển lựa, đào luyện, chuẩn bị gắt gao hơn bao giờ hết cho selecao. Nhưng trước hết, họ sẽ phải tuyển mộ một nhà cầm quân thật giỏi, thật tin cậy để công chúng
Để tổng diễn tập cho World Cup 2014, đương nhiên
“Chúng tôi sẽ tổ chức kỳ World Cup tốt nhất trên hành tinh này”, Tổng tống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói...
Theo SGGP