Chủ Nhật, 09/02/2025 05:56 SA
Kết thúc World Cup 2010:
Tây Ban Nha thống trị thế giới
Thứ Ba, 13/07/2010 07:20 SA

Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành đội bóng thứ hai (sau Tây Đức) lần lượt chinh phục hai giải đấu quan trọng: Euro 2008 và World Cup 2010.

 

tttg100713.jpg

Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch thế giới một cách thuyết phục.

 

TRẬN CHUNG KẾT KỊCH TÍNH

 

Cuộc so tài giữa Tây Ban Nha với Hà Lan trong trận chung kết World Cup 2010 được coi là một trong những trận chung kết căng thẳng và kịch tính nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của giải đấu này. Bàn thắng của tiền vệ Iniesta ở phút 116 có thể hơi muộn màng và ít ỏi so với sự kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng đó là một phần thưởng xứng đáng cho đội bóng chơi hay hơn, đẹp mắt hơn và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn.

 

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, các nghệ sĩ flamenco đã gặp phải những khó khăn nhất định bởi tính thực dụng của Hà Lan. Mặc dù vẫn chiếm ưu thế về khả năng kiểm soát bóng, nhưng Tây Ban Nha đã không thể hiện được sự áp đảo như họ đã làm trong các trận đấu trước đó. Nếu như các học trò của HLV Del Bosque liên tục tạo ra những đường lên bóng và những cơ hội dứt điểm thì bên kia “chiến tuyến”, Hà Lan với lối chơi chặt chẽ đã cho thấy được vì sao họ lại có mặt trong trận chung kết. Công bằng mà nói, lẽ ra đội bóng đến từ xứ sở hoa tuy-líp mới là những người có thể định đoạt số phận của trận đấu với những cơ hội mười mươi của Robben ở phút 60 (sau cú chọc khe thông minh của Sneijder) và phút 83 (vượt qua sự truy cản của trung vệ Puyol), nhưng tiền vệ đang khoác áo Bayern đã không thể chiến thắng thủ thành Casillas. Những pha đáp trả qua lại của hai đội bóng, đặc biệt là trong hiệp hai, khiến cho người xem có cảm giác trận đấu sôi sùng sục và đội bóng nào ghi được bàn thắng trước sẽ có lợi thế rất lớn điều khiển trận đấu theo ý muốn, nhưng không ai trong số những chân sút của cả hai đội chiến thắng được áp lực tâm lý. Khi có rất nhiều người bắt đầu nghĩ đến một cuộc “đấu súng cân não” trên chấm 11m, thì Heitinga bất ngờ cởi bỏ nút thắt quan trọng cho trận đấu ở phút 109 với chiếc thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Iniesta. Chính tiền vệ chơi hay nhất trận này tung một cú sút quyết đoán đặt dấu chấm hết cho mọi sự cố gắng của thầy trò HLV Van Marwijk.

 

TÂY BAN NHA THỐNG TRỊ THẾ GIỚI

 

Sau trận chung kết, hàng loạt tờ báo lớn ở Tây Ban Nha và thế giới đồng loạt rút những dòng tít ấn tượng ca ngợi chiến thắng của thầy trò HLV Del Bosque. Tờ El Mundo (Tây Ban Nha) rút dòng tít như gào: “Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha!” với nội dung cho rằng Tây Ban Nha xứng đáng là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Nhẹ nhàng hơn, trên trang web của tờ El Pais xuất hiện dòng chữ “Giấc mơ trở thành hiện thực” nói về hành trình từ ngôi vương Euro 2008 đến ngôi vương World Cup 2010 của Casillas và các đồng đội của anh. Trong khi đó, trang web chính thức của World Cup 2010 (www.fifa.com/worldcup2010) trích dẫn lời của tiền vệ Xavi: “Thật tuyệt vời! Chỉ trong vòng hai năm, chúng tôi đã sở hữu được hai danh hiệu danh giá của bóng đá thế giới. Đó là phần thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của một tập thể luôn hướng đến chiến thắng”.

 

Người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha có quyền tự hào về cái cách mà thế hệ những cầu thủ tài năng như Xavi, Iniesta, Puyol, David Villa hay Alonso đã làm trong vòng hai năm qua. Sự thống trị của Tây Ban Nha còn trở nên tuyệt vời và ý nghĩa hơn khi họ chính là đại diện hiếm hoi của bóng đá đẹp tại World Cup 2010 với sự gắn kết, hoa mỹ trong từng đường bóng phối hợp theo phong cách “tiqui-taca” truyền thống của bóng đá xứ sở bò tót. Rõ ràng chức vô địch World Cup 2010 là cái kết có hậu cho những gì thầy trò HLV Del Bosque thể hiện xuyên suốt giải đấu trên đất Nam Phi.

 

NỖI BUỒN HÀ LAN

 

Phía sau ánh hào quang của các cầu thủ Tây Ban Nha, người hâm mộ không thể không nhắc đến nỗi buồn cùng những giọt nước mắt của Sneijder và các đồng đội trong sắc áo cam. Dẫu cho người Hà Lan không được đánh giá cao trong số các ứng cử viên vô địch, dẫu họ có mặt trong trận chung kết không chỉ với những lời khen mà còn có cả những lời chỉ trích vì sự “phản bội” truyền thống của “thuyền trưởng” Van Marwijk, nhưng trong bóng đá, đôi khi người ta chỉ cần chiến thắng chứ không quan tâm đến việc làm thế nào để đạt được mục đích đó. Và HLV Van Marwijk là người dũng cảm như thế.

 

Sau 32 năm, bóng đá Hà Lan tưởng như rất gần với chức vô địch World Cup, nhưng một lần nữa họ lại để tuột mất vinh quang trong tiếc nuối. Tây Ban Nha thắng là hoàn toàn xứng đáng, nhưng nếu người Hà Lan tận dụng những cơ hội ghi bàn trong trận chung kết, biết đâu họ đã có thể khắc tên mình trên chiếc cúp vàng danh giá.

 

Trả lời phỏng vấn của tờ TuttoSport (Ý), HLV Van Marwijk buồn bã cho biết: “Chúng tôi đã đến rất gần với chức vô địch, nhưng các cầu thủ đã không thể tận dụng tốt những cơ hội mà họ tạo ra và không còn giữ được sự tập trung cần thiết ở 3 phút cuối trận. Chiến thắng đã đến với đội bóng biết tận dụng cơ hội, Tây Ban Nha xứng đáng với những gì họ đã thể hiện và đó là một phần của bóng đá”.

 

Cùng quan điểm với HLV Van Marwijk, báo chí Hà Lan đều thể hiện một sự thất vọng sau khi đội nhà thất bại trong trận chung kết. Hình ảnh của Wesley Sneijder ngồi trên Soccer City với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt được Đài Truyền hình NOS (Hà Lan) phát liên tục trong ngày hôm qua (12/7).

 

Không có cúp vàng nào dành cho người hâm mộ, cũng không có những lời có cánh như những năm 1974 hay 1978, có lẽ vấn đề mà giới chuyên môn đặt ra cho đội bóng “vùng đất thấp” là họ sẽ quay lại lối chơi truyền thống (dù không đoạt chức vô địch nhưng vẫn được người hâm mộ nhớ mãi) hay tiếp tục sử dụng Hà Lan “phiên bản 2010” và rồi đi vào lãng quên?

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Cái đẹp cứu rỗi thế giới
Thứ Ba, 13/07/2010 09:00 SA
Lời tạm biệt
Thứ Ba, 13/07/2010 07:30 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek