Thứ Tư, 12/02/2025 17:05 CH
Phía trước là bầu trời
Thứ Năm, 24/06/2010 07:37 SA

Niềm hy vọng số 1 của bóng đá châu Á - đội tuyển Hàn Quốc đã góp mặt vào tốp 16 đội bóng hay nhất tại World Cup 2010 theo phong thái đĩnh đạc nhất trong các lần tham dự World Cup. Nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt đầy sức sống như vòng đấu bảng, thì việc Hàn Quốc tiếp tục vượt qua đại diện Nam Mỹ Uruguay trong loạt trận “Knock-out” là chuyện không phải là không thể.

 

dr100624.jpg

Các cầu thủ Hàn Quốc có quyền mơ mộng kết quả khả quan trong các trận đấu tiếp theo.

 

Hãy tạm quên những gì mà các cầu thủ bóng đá xứ sở kim chi làm được tại World Cup 2002, thời điểm mà sức mạnh của Hàn Quốc ít nhiều được cộng hưởng từ không khí sôi động trên khán đài và có một phần trợ giúp không nhỏ của những “vị vua áo đen”. Kết thúc 90 phút tranh tài với Nigieria trên sân Durban, Park Ji Sung và các đồng đội vui như những đứa trẻ mới lớn. Không vui sao được khi đây là lần đầu tiên họ vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup không tổ chức trên sân nhà. “Niềm tự hào châu Á”; “Tuyệt vời Hàn Quốc!”; “Hàn Quốc làm rạng danh châu Á”… đó là những dòng tít tràn ngập trên các mặt báo của Hàn Quốc và châu Á trong những ngày qua.

 

Nỗ lực? Không! Chính xác hơn là dùng từ bản lĩnh để nói về các học trò của HLV  Huh Jung-Moo sau trận đấu với Nigieria. Bị thủng lưới từ rất sớm sau cú cắt mặt dứt điểm của Uche ở phút 11. Đã có một số người bi quan nghĩ ngay đến một kết thúc không có hậu cho Park Ji Sung và các đồng đội. Tuy nhiên, diễn biến sau đó đã phần nào giải đáp được vì sao Hàn Quốc đang là niềm hy vọng số 1 của bóng đá châu Á tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Không nôn nóng, nhưng vẫn đầy tốc độ trong các đợt lên bóng, đặc biệt là những miếng phối hợp khoét sâu vào hai cánh của “Đại bàng xanh” đã mang đến bàn thắng gỡ hòa cho các cầu thủ Hàn Quốc ngay trong hiệp một do công của Jung Soo. Và cách mà đội bóng đến từ châu Á bắt đầu hiệp hai cũng làm nhiều người bất ngờ, khi chủ động chơi phủ đầu trước các cầu thủ đến châu Phi. Nên nhớ rằng, lúc này Hàn Quồc chỉ cần cố thủ hòa và lại đang thua thiệt các cầu thủ “lục địa đen” về mặt thể lực, nếu chọn lối chơi đôi công thì hơi mạo hiểm. Nhưng đúng là trong những cuộc đối đầu mang tính chất quyết định, một đội bóng cũng nên có những cách giải quyết trận đấu theo cách bất ngờ và người Hàn đã làm được điều đó theo cách của những đội bóng lớn - đẳng cấp. Vì thế thành tích này càng trở nên ý nghĩa so với cách mà họ đã làm được cách đây 8 năm tại Seoul.

 

Phía trước đội tuyển Hàn Quốc là một Uruguay chơi cực kỳ thuyết phục tại vòng bảng. Nhưng nói như HLV Huh Jung-Moo của đội tuyển Hàn Quốc, sau khi đội nhà lọt vào vòng 1/16: “Bóng đá không có thuyết tuyệt đối, đặc biệt là trong những trận đấu mang tính chất knock – out. Chỉ cần giữ được phong độ như đã thể hiện ở vòng bảng, tôi tin các học trò sẽ làm nên lịch sử cho bóng đá xứ Hàn”. Đó cũng là những lời gởi gắm của hàng triệu người hâm mộ bóng đá châu Á đến các cầu thủ Hàn Quốc. Và mong rằng sau Hàn Quốc, Nhật Bản cũng làm được điều tương tự trong cuộc đối đầu với Đan Mạch vào rạng sáng ngày mai, 25/6.

 

TRẦN NGÔ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek