Bên cạnh những hạn chế “muôn năm” của đội tuyển Việt Nam như vấn đề thể lực, “không chiến” kém, thì sau trận đấu với Frankfurt đội tuyển Việt Nam còn để lộ thêm nhiều điều cần phải khắc phục.
Thi đấu trước đối thủ mạnh như frankfurt giúp cho thành lương và các đồng đội học được nhiều kinh nghiệm
Với tính chất của một trận giao hữu, nên không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ đội khách nhập cuộc khá thoải mái, phần lớn thời gian của trận đấu, đội bóng đến từ nước Đức vẫn là những người chủ động điều tiết trận đấu theo ý đồ của ban huấn luyện đã đề ra. Nhiều người cho rằng với sự vượt trội đẳng cấp, thể hình, thể lực, tư duy chiến thuật, nên đội bóng kết thúc ở nửa trên bảng xếp hạng Bundesliga dễ dàng thể hiện một vẻ khoan thai như vậy. Tuy nhiên, thông qua những trận giao hữu như trận đấu với
Không phải từ thời HLV Calisto mà đã từ rất lâu rồi, có một thực tế đáng buồn là các đội tuyển quốc gia Việt Nam thường thi đấu rất trầy trật trước các đội bóng được đánh giá là dưới cơ như Lào, Campuchia, Đông Timor… Ở đây chúng ta không đề cập đến khía cạnh kết quả (vì dù khó khăn, nhưng các đội tuyển của Việt
Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như sự nhàn nhã ấy của các cầu thủ CLB Frankfurt, không phải lúc nào cũng được các học trò của HLV Calisto thể hiện trước những “đàn em” trong khu vực. Bên ngoài sân, ông Calisto và trợ lý Phan Thanh Hùng chăm chú theo dõi và ghi chép, hy vọng rằng ông thầy người Bồ đọc ra và sẽ từng bước nâng “tầm” cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.
Ít chuyền hỏng và ít phá bóng cũng là một trong những bài học mà thầy trò ông Calisto cần phải học các cầu thủ đến từ châu Âu. Có thể ai đó cho rằng năng lực của đội tuyển Việt
TRẦN NGÔ