Thầy trò ông Calisto đã hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón CLB Eintracht Frankfurt (Đức). Cho dù chỉ là trận giao hữu, nhưng một khi hai “át chủ bài” quan trọng nhất là Calisto và Công Vinh đều dính... chấn thương, sẽ có nhiều băn khoăn được đặt ra cho tuyển Việt Nam khi đụng độ với thuốc thử liều cao đến từ Bundesliga.
ĐTVN thiếu vắng nhiều nhân vật quan trọng
THẦY TÔ CHỐNG LƯNG CHO TRỢ LÝ?
Trên giấy tờ, ông Calisto chắc chắn sẽ cầm quân trong trận giao hữu tại Mỹ Đình vào tối 12/5. Nhưng thực tế, không ai dám đảm bảo, HLV người Bồ đủ thể lực để ra sân khi ông vừa phải trải qua 2 ca mổ liên tiếp trước đó có hơn 10 ngày.
Sau khi xuất viện sớm, sức khỏe của thầy Tô đã tiến triển rất thuận lợi. Ông Calisto cũng quả quyết, ông sẽ có mặt điều hành đội tuyển Việt
Mọi thứ có vẻ đều ổn thỏa trên lý thuyết. Nhưng với một người vừa trải qua hai ca mổ liên tiếp, với những chứng bệnh thuộc loại không quá đơn giản, rõ ràng không thể đánh cược với sức khỏe của ông thầy người Bồ. Chính các bác sĩ Bệnh viện Việt - Pháp cũng ra chỉ định: “bệnh nhân người Bồ” tuyệt đối cấm vận động nặng và bắt buộc phải thuốc thang theo đúng phác đồ. Nói thế có nghĩa, ông Calisto không thể phăm phăm chỉ đạo trên sân tập lẫn trong thi đấu như bình thường. Cho nên, sự có mặt của ông Calisto lần này, xem ra mang tính chất tinh thần nhiều hơn là chuyên môn. Tất nhiên, thầy Tô không trực tiếp xung trận, nhưng chỉ cần ông giữ vai trò cố vấn chuyên môn, “chống lưng” cho những trợ lý làm việc, điều ấy đã tạo bản lề cho đội tuyển. Mặt khác, thời điểm này trợ lý Phan Thanh Hùng có vẻ đang rất mát tay nên “át chủ bài” Calisto có lùi vào hậu trường chăng nữa, có lẽ nó cũng chỉ tạo ra khó khăn nho nhỏ.
AI BỊT LỖ HỔNG CÔNG VINH?
Chấn thương làm Lê Công Vinh hụt mất trận giao hữu với đối thủ đẳng cấp đến từ Bundesliga. Nhưng trong vòng 1 năm, không ít lần Công Vinh cũng đã vắng mặt ở đội tuyển khi anh dính án treo giò hay bận “du học”. Mỗi lần như vậy, câu hỏi lại dấy lên: Ai bịt lỗ hổng của Công Vinh?
Thành thực mà nói, nếu không dính chấn thương thì phong độ của Công Vinh thời điểm này cũng rất phập phù. Nhưng Công Vinh lại sở hữu một tinh thần rực lửa, kinh nghiệm và tính đột biến trong những khoảnh khắc then chốt. Cho nên, vắng một cầu thủ cỡ như Công Vinh ở đội tuyển, điều ấy rõ ràng là mất mát lớn. Không có Công Vinh, ông Calisto triệu tập 4 tiền đạo: Việt Thắng, Quang Hải, Sỹ Mạnh và Đình Tùng. Trừ Sỹ Mạnh, các chân sút được triệu hồi đều có phong độ khá ổn, với hiệu suất ghi bàn xấp xỉ nhau (5-6 bàn thắng tại V-League). Chỉ có điều, nếu thiếu một cầu thủ biết chạy chỗ và khó đeo bám như Công Vinh, sự đơn độc là thứ mà Việt Thắng, Quang Hải... ngán ngẩm.
Đối với những cầu thủ Eintracht Frankfurt, có thể Công Vinh chẳng là cái tên gây ra sự khiếp sợ, kiềng nể gì. Nó khác hẳn với mỗi trận đấu ở khu vực Đông Nam Á, thậm chí là châu Á. Đối thủ không ngán Công Vinh, nhưng mất một cầu thủ có trình độ và đa năng như chân sút của Hà Nội T&T, thì việc bịt lỗ rò ấy không dễ. Chí ít khả năng hoạt động rộng của Công Vinh có thể lôi kéo, tạo nhiều khoảng trống cho đồng đội, nhất là khi tuyển Việt Nam gần như chắc chắn đá phòng ngự-phản công. Vả lại, trong điều kiện eo hẹp thời gian, dùng một cầu thủ đã quen bài như Công Vinh sẽ thuận lợi hơn là phải thử nghiệm, lắp ghép những quân bài mới.
Sau khi có kết luận của các bác sĩ, tiền vệ Tài Em vẫn có mặt như giấy tập trung. Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của HLV Calisto dù đã tiến triển hơn rất nhiều, và bản thân ông thầy người Bồ Đào Nha cũng ráo riết săn lùng thông tin về Eintracht Frankfurt suốt thời gian vừa qua để “giải mã” đối phương. Cũng theo HLV Calisto, cho dù Eintracht Frankfurt là đối thủ rất mạnh mà đội tuyển Việt Nam lần này lại thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng, nhưng ông vẫn bảo đảm rằng sẽ cùng các học trò cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn với tinh thần quyết tâm ở mức độ cao nhất. Hôm nay (11/5), Eintracht Frankfurt sẽ có mặt tại Việt Nam và đội bóng này chỉ có một buổi tập duy nhất tại sân Mỹ Đình vào buổi tối cùng ngày, trước khi ra sân thi đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 12/5/2010.
Theo SGGP