Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh 2010 - “Thăng Long về đất phương Nam” khởi tranh tại thủ đô Hà Nội ngày 10/4 và kết thúc lúc 11g30 ngày 30/4 tại dinh Độc Lập TP Hồ Chí Minh. Bản thân tên gọi của cuộc đua đã hàm chứa ý nghĩa lớn lao của hai sự kiện trọng đại trong năm nay là chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Về đến Phú Yên, đoàn đua đã đi qua một vùng non xanh nước biếc, xinh tươi với rừng dừa xanh ngát Sông Cầu, vịnh Xuân Đài xôn xao sóng vỗ, cầu Đà Rằng trầm mặc là chứng nhân của lịch sử, đồng lúa Tuy Hòa rực vàng mùa lúa mới và đèo Cả quanh co níu chân những người khách phương xa. Phóng viên ảnh Ngọc Trường của TTXVN, người đã nhiều năm gắn bó với các cuộc đua xe đạp xuyên Việt nhận xét rất hay trong buổi sáng tiễn đoàn từ Tuy Hòa vào Nha Trang: “Suốt từ Bắc vào đến Phú Yên đường đi hiểm trở, nhiều vùng cát trắng khô cằn, nhiều đèo cao, vực sâu, biển lớn… cái gì cũng dữ dội, như đe dọa cuộc sống con người. Nhưng đến Phú Yên có lẽ là điểm giao nhau trước khi xuôi về phương
Tôi ngẫu nhiên trùng hợp với ý tưởng ấy khi nghe tin đoàn đua xuyên Việt sắp về đến Phú Yên. Tôi đã chọn những điểm cao phía trên những danh lam thắng cảnh của Phú Yên như vịnh Xuân Đài, đèo Quán Cau, cầu Đà Rằng, đèo Cả... để thu vào khung ảnh những cảnh quan đẹp đẽ ấy khi đoàn đua xe đạp đi qua. Đó cũng là cách gửi gắm tình cảm của người Phú Yên trên hành trình các tay đua từ Thăng Long về đất phương
và qua đèo Cả quanh co, phía trên là tảng Đá Bia hùng vĩ
Đoàn đua xe đạp vượt qua dốc Gành Đỏ, bên dưới là thắng cảnh Vũng Lắm, một phần của vịnh Xuân Đài, TX Sông Cầu.
Đoàn đua đi qua cầu Đà Rằng...
Nhóm ảnh của DƯƠNG THANH XUÂN