Bayern được đánh giá cao hơn đại diện của nước Pháp. Tuy nhiên, những người yêu thích sự bất ngờ trong bóng đá không khỏi thất vọng khi chứng kiến cách thua thiếu tính chiến đấu của Lyon, qua đó nhường tấm vé vào chung kết cho thầy trò HLV Luis van Gaal sau 9 năm chờ đợi.
 |
Niềm vui của các cầu thủ Bayern sau khi vượt qua Lyon. |
Khác hẳn với những lời nói “có cánh” của HLV Claude Puel và các học trò trước trận lượt về với Bayern Munich, Lyon đã thể hiện một lối chơi thiếu tính chiến đấu trong suốt 90 phút được thi đấu trên sân nhà Stade Gerland. Ba bàn thắng của tiền đạo người Croatia Ivica Olic ở các phút 26, 66, 77 ghi vào lưới Lyon có thể làm những người theo dõi trận đấu đôi chút bất ngờ, bởi cái tên sáng giá nhất cho cú hattick ấy, trong suy nghĩ của nhiều người hâm mộ bóng đá chắc chắn là cầu thủ đang có phong độ cao nhất hiện nay của Bayern – Robben. Nhưng bất ngờ hơn cả vẫn là việc Lyon hiện ra trước mắt họ thật thiếu màu sắc. Nó không giống như những gì mà đội bóng này đã thể hiện trước Liverpool và đặc biệt là cú hạ “nock out” đội bóng “thiên hà” Real, hay gần nhất là tinh thần thi đấu không thể chê vào đâu được trong trận lượt đi trên sân Allianz Arena của Bayern Munich. Theo số liệu thống kê trên sân Stade Gerland, mặc dù là đội chủ nhà, nhưng các cầu thủ Lyon luôn là những người thua cuộc trong các pha tranh chấp tay đôi. Không những vậy cự ly đội hình giữa các tuyến của đội bóng Pháp tỏ ra không phù hợp, khi họ không những không áp đặt được lối chơi lên đội khách, mà còn không thể bẽ gãy những pha phối hợp của Robben và các vệ tinh xung quanh anh. Bàn thắng mở tỉ số của Olic là một pha phối hợp có ý đồ rất rõ ràng của các cầu thủ Bayern nhằm khoét sâu vào sự bọc lót không tốt của cặp trung vệ Cris – Boumsong bên phía đội chủ nhà, để rồi sau đó cầu thủ lùi về hỗ trợ Aly Cissokho cũng bị biến thành một anh hề với pha xoay người sút rất quyết đoán của tiền đạo người Croatia. Cho dù Bastos và Lisandro đã cố gắng tạo động lực thi đấu cho các cầu thủ đội nhà, với một số pha phối hợp khá có nét, nhưng trên khán đài người hâm mộ đã bắt đầu nhận thấy dấu hiệu buông xuôi của các cầu thủ Lyon (vì lúc này các cầu thủ phải ghi được ít nhất 3 bàn thắng nếu muốn có mặt trong trận chung kết Champions League).
Khoảng thời gian của hiệp 2 chứng kiến đội bóng của HLV Luis van Gaal chơi một thứ bóng đá hết sức nhàn nhã, khi các cầu thủ Lyon thi đấu thiếu quyết tâm hẳn. Từ số lần sút cầu môn cho đến khả năng kiểm soát bóng đều nghiêng hẳn về đại diện của nước Đức (cho dù Bayern đang thi đấu trên sân khách). Đây chính là sự ngạc nhiên lớn nhất của người hâm mộ trong một trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính.
Không những thi đấu không quyết tâm, các cầu thủ Lyon còn tỏ ra thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc trong những cuộc đối đầu đỉnh cao. Nếu như trong trận lượt đi họ cũng bị mất người một cách khá vô duyên, thì trong trận lượt về kịch bản lại xảy ra tương tự, chỉ khác là lần này trung vệ đội trưởng Cris chính là người làm khó cho các đồng đội của anh. Sự non nớt của trung vệ người Pháp khi phản ứng với trọng tài để rồi nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha phạm lỗi không cần thiết (phút 60) đã phần nào nói lên được cái “tầm” của Lyon tại sân chơi đẳng cấp nhất châu lục. Đây cũng chính là điểm nhấn của trận đấu và Bayern đã không để lỡ cơ hội “chốt hạ” đội bóng giàu truyền thống của nước Pháp. 7 phút sau khi Lyon mất người, Altintop chọc khe tinh tế vào vòng cấm để Olic đối mặt thủ môn Lloris và tiền đạo người Croatia lạnh lùng sút chéo góc nhân đôi tỉ số cho Bayern.
Bên cạnh đó, những sự thay đổi người và chiến thuật của HLV đội chủ nhà Claude Puel cũng cho thấy HLV người Pháp này cũng rất “non” tay. Từ giữa cuối hiệp một và khoảng thời gian hiệp hai, người hâm mộ nhận thấy Lyon đã thay đổi chiến thuật khi chuyển sang sơ đồ 4– 4–2 với sự có mặt của tiền đạo Bafetimbi Gomis. Đây là sự bổ sung không cần thiết, vì thời điểm đó đội chủ nhà gần như nhường tuyến giữa cho Bayern. Thay vì bổ sung chất “thép” để giúp Lyon kiểm soát lại thế trận, thì HLV Claude Puel lại tăng cường hàng tiền đạo. Trong một trận đấu mà khả năng chuyên môn chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ, thì Lyon đã không thể hiện được gì nhiều so với một Beyern giàu kinh nghiệm và có bản lĩnh trận mạc cao hơn một bậc.
Bàn thắng thứ ba của Olic ở phút 77 chỉ giúp cho cầu thủ người Croatia bổ sung vào thành tích ghi bàn cho cá nhân anh, chứ nó không còn mang nhiều ý nghĩa cho Bayern, bởi người hâm mộ gần như biết được đội bóng sẽ có mặt trong trận chung kết ở sân Bernabeu, sau những diễn biến của hiệp thi đấu thứ 2.
NGÔ NHẬT