Không ai ngờ kết cục của họ, những chân sút thượng thặng bỗng dưng tắt lịm ở mùa giải 2010.
Lazaro (phải) là một trong những tiền đạo gây thất vọng nhất tại V-League 2010.
1. Vào một buổi chiều xuân năm 2009, chính xác ngày 7/2, Pleiku bàng hoàng vì một chân sút lạ hoắc, là Timothy đã chọc thủng lưới họ 3 bàn. V-League chỉ mới một trận, lúc ấy cũng chưa hàng thủ nào khoanh đỏ chân sút Timothy vào hàng hung thần. Đơn giản bởi tiền đạo nội lẫn ngoại số má lúc đó có mà đầy. Chỉ đến tuần sau, khi B.Bình Dương bị TĐCS.Đồng Tháp hạ đo ván với bàn thắng duy nhất của Timothy, tiền đạo da màu này mới làm nổi sóng V-League.
Cũng không mất nhiều thời gian, tân binh QK4 làm hàng loạt đại gia nhà giàu thèm khát chân sút Lazaro. Việc chân sút này, vốn xuất thân từ công nhân hái cà phê ở một vùng heo hút Brazil, phát tiết được ở đấu trường V-League, thực sự là một bất ngờ.
Cuối mùa, Timothy ghi được 11 bàn thắng, còn Lazaro 15 lần làm tung lưới dối phương, ẵm danh hiệu ghi nhiều bàn thắng nhất (cùng với
Kết quả, Hải Phòng nhanh chân tóm được Lazaro, còn Timothy được tân binh Hòa Phát.Hà Nội trải thảm đón ra thủ đô. Kết quả, cả hai gây thất vọng thê thảm ở môi trường mới. Cựu tiền đạo QK4 chỉ mới 1 lần lập công, còn Timothy thì khá hơn chút-2 bàn ghi vào lưới TĐCS.Đồng Tháp
Còn nội binh, chung cảnh ngộ “sao xẹt” sẽ là ai? Có lẽ Công Vinh và Văn Quyến xứng đáng đoạt ngôi “quán quân”. Vinh “còm” năm ngoái trong màu áo HN T&T, chặng đầu cũng đì đẹt vì chưa thích nghi “phong thổ”, chưa hợp lòng đồng đội. Chỉ sang lượt về, mới bốc lên để rồi vẫn kịp ghi 14 bàn, trở thành vua phá lưới nội. Vậy mà năm nay, phải đến vòng 4, Vinh mới ghi nổi một bàn. Sau đó thì tai họa ập đến, ngoài thương hiệu suy giảm, Vinh sẽ phải nghỉ hết mùa giải 2010 do chấn thương trong một tình huống cũng lãng xẹt!
Ngày Quyến “béo” trở lại sân cỏ, người ta chờ đợi được thấy chân sút “kỳ nhân” này, và Quyến đã có màn chào hỏi khá ấn tượng với bàn thắng vào lưới QK4 vòng 1 V-League trên sân đối phương. Quyến càng đá càng hay, cuối mùa ghi được 7 bàn. Nhưng đến thời điểm này, Quyến “béo” gây thất vọng thế nào trong màu áo Sông Lam Nghệ An (Quyến vẫn chưa ghi được bàn thắng nào).
2. Chỉ một thời gian ngắn, tại sao những “ngôi sao” trên lại lâm vào cảnh buồn thảm như vậy. Chẳng quá khó khi tìm lời giải. Trường hợp của Vinh và Quyến là do cá nhân gây ra. Khởi đầu vận hạn của tiền đạo Hà Nội.T&T do anh vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh. Quyến “béo” thì tự té xe máy chấn thương, chỉ nhìn vóc dáng phát tướng cũng biết sự khổ luyện chưa có ở anh. Nếu nói môi trường hành nghề, Vinh và Quyến vẫn có thuận lợi hơn Timothy và Lazaro.
Môi trường không ủng hộ là một phần triệt tiêu năng lực của hai chân sút vốn là nỗi ám ảnh các hậu vệ mùa giải 2009. Cơ bản hơn, người ta thấy cả Timothy lẫn Lazaro đã thay đổi về tính cách quá nhiều, nhưng lại theo hướng tiêu cực. Lượt về mùa giải 2009, họ đã quậy TĐCS.Đồng Tháp và QK4 tanh bành, hành xử thiếu chuyên nghiệp. Suy cho cùng, cũng khó trách gì được họ, bởi “sao” nội còn chóng hư đến như thế nói chi “sao” ngoại. Còn người hâm mộ chỉ thấy buồn cho bóng đá Việt
Theo TTVH