Thứ Hai, 24/02/2025 22:27 CH
Dư âm lượt đi bán kết Champions League Inter – Barca (3 -1):
Vì Inter có Mourinho
Thứ Năm, 22/04/2010 08:00 SA

Không ai nghi ngờ Barca là một tập thể hoàn hảo và xuất sắc. Tuy nhiên, trên sân Giuseppe Meazza rạng sáng 21/4, những ngôi sao như Messi, Ibra, Xavi... đã phải nhường chỗ cho sự tỏa sáng của một ngôi sao duy nhất của trận đấu:  HLV Mourinho.

 

vdl100422.jpg

Chiến thắng của Inter trước Barca có công rất lớn của Mourinho

 

HLV người Bồ Đào Nha không phải là người xa lạ trong thế giới bóng đá, nhưng những người theo dõi trận cầu giữa hai đội bóng Inter – Barca tại trận lượt đi bán kết Champions League một lần nữa phải trầm trồ thán phục tài năng của người đàn ông nói nhiều, mà làm cũng nhiều này. Những diễn biến đầu tiên của cuộc đối đầu “thượng đỉnh” giữa Inter – Barca khiến nhiều người hâm mộ bóng đá lầm tưởng đây sẽ là một trận đấu tẻ nhạt theo đúng kịch bản của trận lượt đi tại vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, họ đã lầm, bởi đó chỉ là màn dạo đầu cho những cung bậc cảm xúc, mà lâu lắm rồi người hâm mộ bóng đá tại đất nước hình chiếc ủng không được thưởng thức. Mùa bóng năm nay, người hâm mộ và giới chuyên môn thường xuyên nói đến sự trưởng thành của đội bóng áo xanh – đen tại đấu trường Champions League, dưới thời HLV người Bồ Đào Nha, nhưng cũng phải đợi đến trận đối đầu với Barca rạng sáng 21/4, nhận định ấy mới được cho là hoàn toàn đúng.

 

Nếu như trận lượt về trên Stamford Bridge tại vòng 1/8 Champions League, Inter đánh bại Chelsea bằng một lối đá khoa học, thông minh, thì trong cuộc đối đầu mới đây với Barca, người ta lại được thấy Inter mang một dáng vẻ của một đội bóng lớn - một cách chơi bóng điềm đạm đến lạnh lùng, cùng với dấu ấn cá nhân của chiến lược gia tài năng Mourinho. Bàn thắng của Pedro đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 20 là nút thắt phá vỡ sự “im lặng” của trận đấu, nhưng nó cũng là bước đệm để người hâm mộ được thấy một Inter Milan bản lĩnh, trong khoảng một thập niên trở lại đây. Các cổ động viên trên sân Giuseppe Meazza có đôi chút lo lắng, sau bàn thua của đội nhà. Cũng phải thôi, bởi một khi Barca đã ghi bàn trước thì họ thường giành thắng lợi và thắng rất đậm, bất chấp đối thủ của họ là ai. Nhưng trên sân có một người không nghĩ vậy, HLV Mourinho. Và tất nhiên, cả tập thể đội bóng màu áo xanh - đen cũng bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ đó của ông, mà không để đôi chân run rẩy, lạc nhịp theo những “giai điệu” quen thuộc của đội bóng xứ Catalan soạn ra. Trong khi Lucio, Samuel, và Cambiasso đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chia cắt huyết mạch của Barca là Xavi và Messi, thì trên hàng công Sneijder, Milito và Eto’o vẫn đều đặn tạo ra áp lực trước khung thành của Valdes. Bàn thắng đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1 của “nhạc trưởng” Sneijder là hệ quả tất yếu của lối chơi hợp lý do chính Mourinho làm đạo diễn.

 

Những diễn biến của hiệp 2 chứng kiến bi kịch của người Tây Ban Nha, nhưng nó cũng phần nào lột tả được chất “quái” trong con người của HLV Mourinho. Trong khi đoàn quân của HLV Pep vẫn quen với suy nghĩ áp đặt lối chơi theo cách của một đội bóng có lối chơi tấn công, thì họ hoàn toàn bất ngờ vì Inter không còn chơi phòng ngự - phản công như hiệp 1. Mourinho cho các học trò đánh úp, khiến cho các cầu thủ Barca không khỏi bỡ ngỡ. Hàng phòng ngự của Barca với Alves và Maxwell vốn quen với lối chơi dâng cao đã không còn là chính mình, khi hàng công của đội chủ nhà biết cách tận dụng những khoảng trống do những hậu vệ cánh của Barca để lộ ra. Bàn thắng của Maicon nâng tỉ số lên 2 – 1 (phút 48) cho Inter trong một đợt lên bóng sắc nét xuất phát từ quyết định trên của “Ngài đặc biệt”. Những sự vùng lên của các cầu thủ Barca ở những phút tiếp theo không thực sự đáng sợ như họ từng thể hiện, đơn giản vì lúc này họ không phải là những người làm chủ cuộc chơi, mà chính đoàn quân của HLV Mourinho đang điều khiển trận đấu theo suy nghĩ của những người bề trên. Cú băng vào đánh đầu nâng tỉ số của trận đấu lên 3 – 1 cho đội chủ nhà của Milito đã đánh dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của các cầu thủ Barca trong trận đấu lượt đi và mang về hy vọng tràn trề về trận chung kết Champions Legue cho Inter Milan sau gần 3 thập niên chờ đợi.

 

Cho dù cách biệt hai bàn thắng khó có thể nói Inter sẽ cầm chắc một suất vào chung kết (vì Barca luôn là đội bóng chơi rất hay mỗi khi thi đấu trên sân Nou Camp), nhưng với những gì đã thể hiện trong trận lượt đi, các cổ động viên của Inter có quyền hy vọng vào kết quả khả quan của trận lượt về, đặc biệt là khi họ đang có HLV Mourinho trên băng ghế huấn luyện.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Khi ông Chung từ chối...
Thứ Tư, 21/04/2010 07:23 SA
Việt Nam tham dự giải Davis Cup châu Á
Thứ Tư, 21/04/2010 07:20 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek