Bất ngờ lớn đã xảy ra trong trận bán kết lượt đi Champions League 2009-2010, vừa diễn ra rạng sáng 21/4, trên sân Giuseppe Meazza, khi chủ nhà Inter
Đồng đội chúc mừng Wesley Sneijder, sau khi tiền vệ này ghi bàn quân bình tỉ số 1 - 1 cho Inter
Trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn.
Có lẽ việc di chuyển bằng đường bộ với chặng đường 985 cây số đến sân Giuseppe Meazza đã ảnh hưởng phần nào đến thể lực và sự sung sức của các cầu thủ Barca. Và thực tế trên sân, Barca lại phải đối diện với một Inter chơi đầy quyết tâm.
Bằng lối chơi áp sát và tranh chấp quyết liệt, Inter đã hạn chế rất nhiều sức tấn công của đội khách. Cũng như hai lần gặp nhau ở vòng bảng, tiền đạo Lionel Messi của Barca luôn bị khóa chặt nên không thể hiện được gì nhiều trước cầu môn Julio Cesar. Trong khi đó, hàng phòng ngự của đội khách lại bộc lộ nhiều sơ hở trước các pha tăng tốc của Inter.
Bên phía đội chủ nhà, tiền đạo Milito đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời khi ghi 1 bàn và góp công lớn trong 2 bàn còn lại vào lưới Barca. Tiền đạo Samuel Eto'o cũng có công lớn trong bàn thắng đầu và thứ 3 của Inter. Nhìn chung, các vị trí trên sân của đội chủ nhà đều chơi khá hay và chiến thắng của họ là hoàn toàn xứng đáng.
Sau tiếng còi khai cuộc, đương kim vô địch Barca tỏ ra chiếm ưu thế và vượt lên dẫn 1 - 0 ở phút 20 nhờ bàn thắng của tiền đạo Pedro. Hậu vệ Maxwell trong pha lên tham gia tấn công với tốc độ dũng mãnh đã xâm nhập góc trái vòng cấm Inter, trước khi nhả ngược bóng vào phía trong để Pedro kết thúc gần chấm 11m, tung lưới thủ môn Julio Cesar.
Bị dẫn bàn, Inter vùng lên tấn công và đến phút 30, các học trò của HLV Mourinho cũng quân bình được tỉ số 1 - 1. Xuất phát từ tình huống tấn công bên cánh phải của Eto'o, Milito chuyền bóng thuận lợi cho Sneijder ung dung sút vào góc gần hạ thủ môn Valdes.
Hiệp hai bắt đầu được 3 phút, chủ nhà Inter tiếp tục có bàn thắng nâng tỉ số lên 2 - 1. Tiền đạo Milito thoát xuống bên góc phải vòng cấm, tạt bóng ở tầm thấp cho hậu vệ Maicon xỉa bóng cận thành đánh bại thủ môn Valdes.
Chưa dừng lại, đến phút 61, từ tình huống phản công nhanh, đội chủ nhà đã có được bàn thắng thứ 3. Xuất phát từ quả tạt của Eto'o bên cánh phải, Sneijder đánh đầu nhả bóng vừa tầm và Millito có mặt đúng lúc đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 3 - 1 cho Inter.
Trong khoảng thời gian còn lại, Barca cố gắng đẩy cao đội hình tấn công và liên tục ép sân hòng tìm kiếm bàn thắng nhưng đều bị chặn đứng bởi hàng phòng ngự vững chắc của Inter. Các pha dứt điểm của Messi (phút 79) và Pique (phút 86) khá nguy hiểm song không thắng được thủ môn Cesar.
Trận lượt về sẽ diễn ra vào lúc 1g45 ngày 29/4 (giờ Việt
Theo SGGP