Những ngày vừa qua, làng bóng đá Việt
Kể từ khi V – League trở thành sân chơi mang tính chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc cả về lượng và chất, so với mặt chung bóng đá trong khu vực. Tuy nhiên cùng với sự phát triển đó, sân chơi danh giá này cũng chứng kiến sự bào mòn đáng sợ xoay quanh chữ tình giữa con người với con người với nhau. Ở V – League bây giờ, chuyện một ông chủ CLB thẳng tay “trảm” HLV trưởng vì sức ép thành tích nhất thời của một đội bóng đã trở thành đề tài thời sự trên các báo. Một cầu thủ có đôi chút danh tiếng và tài năng cảm thấy chưa hài lòng với mức lương mà CLB đang trả cho anh, cũng có thể bằng nhiều cách để được ra đi theo “tiếng gọi” của đồng tiền mà quên mất những người đã có công phát hiện và đào tạo là chuyện thường xuyên xảy ra trên khắp sân cỏ cả nước. Vì thế sẽ là không sai khi cho rằng mối quan hệ tay ba giữa ông chủ CLB – HLV - cầu thủ tại V – League từ lâu đã bị sức mạnh của đồng tiền chi phối phần nhiều.
Trở lại chuyện HLV Mai Đức Chung. Không lâu sau khi bị ban lãnh đạo CLB B. Bình Dương “trảm” thẳng tay sau chuỗi kết quả không như mong muốn của đội bóng, HLV này được Chủ tịch CLB XM Hải Phòng Lê Văn Thành trực tiếp trải thảm đỏ mời về đội bóng đất Cảng với chức danh giám đốc kỹ thuật, cùng mức lương hấp dẫn 50 triệu đồng/tháng. Người hâm mộ chưa kịp vui cho ông Chung (vì nếu về Hải Phòng thì tài năng của ông không những được trọng dụng, mà còn là kết thúc có hậu sau quyết định khá nặng tay của ban lãnh đạo đội bóng đất Thủ), thì bất ngờ nhận được tin ông đã quyết định hủy bản hợp đồng chưa ráo mực ấy. Có lẽ vì có kinh nghiệm với “đường đi, nước bước” của những ông chủ nhiều tiền (trước khi mất việc tại B.Bình Dương, HLV Mai Đức Chung cũng nhận được tin HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ được ban lãnh đạo đội bóng đất Thủ bổ nhiệm vào vị trí giám đốc kỹ thuật nên ông Chung đã kịp nhận ra vấn đề và đưa ra quyết định rất quyết đoán.
Hành động của ông Chung đã được đông đảo người hâm mộ bóng đá trong cả nước ủng hộ, là thông điệp muốn gửi đến những ông chủ nhiều tiền của các CLB đang tham gia V – Legue rằng trong mối quan hệ giữa người và người với nhau, đôi khi tiền không phải là tất cả. Người hâm mộ bóng đá Việt
TRẦN NGÔ